Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   

MÙA CHAY :
MÙA 40 NGÀY CHAY TỊNH

THEO CHÂN DÂN DO THÁI : 40 NĂM VƯỢT QUA SA MẠC ĐI TỚI ĐẤT HỨA.
THEO CHÂN MÔ-SÊ : 40 NGÀY ĐÊM CẦU NGUYỆN TRÊN NÚI SI-NAI.
THEO CHÂN Ê-LI-A : 40 NGÀY ĐÊM HÀNH TRÌNH ĐI VỀ NÚI KHO-REB.
THEO CHÂN CHÚA GIÊ-SU : 40 NGÀY ĐÊM CẦU NGUYỆN CHIẾN ĐẤU TRONG SA MẠC.
 
CHÚNG TA DÂN THIÊN CHÚA
SỐNG TINH THẦN 40 NGÀY CHAY TỊNH
TRONG CHAY TỊNH - CHIÊM NIỆM - CHIA SẺ
 
ĐỂ CHUẨN BỊ HỌP MỪNG CUỘC VƯỢT QUA CỦA CHÚA VÀ SỐNG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA CHÍNH MÌNH
 
VƯỢT QUA CÕI CHẾT MÀ VÀO CÕI SỐNG
 
CHAY TỊNH : SỐNG VỚI MÌNH
  • BỚT ĂN, BỚT DIỆN, BỚT CHƠI
BỚT LỜI, BỚT CHUYỆN CHO ĐỜI THÊM TƯƠI
  • HÃM MÌNH TRONG THÂN XÁC ĐỂ TINH THẦN
ĐƯỢC TỰ DO HƠN MÀ ĐẾN VỚI THIÊN CHÚA VÀ ANH EM.
  • THÔNG PHẦN CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA.
 
CHIÊM NIỆM : SỐNG VỚI THIÊN CHÚA
 
  • CẦU NGUYỆN, LẮNG NGHE LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SOI SÁNG, THANH LUYỆN VÀ ĐỔI MỚI !
  • TRỞ VỀ GIAO HOÀ VỚI CHÚA CHA
TRONG LÒNG GIÁO HỘI QUA NHIỆM TÍCH SÁM HỐI HOÀ GIẢI.
 
CHIA SẺ : SỐNG VỚI ANH EM
 
  • GẶP LẠI CON NGƯỜI ANH EM TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ PHÚC ÂM.
  • HOÀ GIẢI HIỆP THÔNG TRONG CHIA SẺ TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT.
Bước vào Mùa Chay, chúng ta thực hiện cuộc hành trình vượt qua của mình. Mùa Chay có tên gọi chính thức là Quadragesima, tiếng La-tinh, nghĩa là 40. 40 ngày. Thời gian tượng trưng cho một đời người. Đó là thời gian mà mọi người chúng ta, vốn mãi mãi là những đứa con hoang đàng, nhớ lại rằng cuộc đời mình là cuộc xuất hành đi về Đất Hứa, vùng đất của tình thương trọn hảo, - một cuộc trở về Nhà Cha cùng với vô số anh em.

40 ngày chay tịnh có ý nhắc nhở tôi rằng: hoán cải, đó là, mỗi sáng mai, tôi ra khỏi cái tôi của mình, không còn cho mình là trung tâm mọi sự, thay đổi hướng đi để giờ đây bước đi về với Cha tôi và với anh em.

40 ngày ấy là để tôi trở về một lần nữa với niềm hy vọng: nhớ lại rằng Đức Kitô đã “xuống ngục tổ tông”, xuống tận cùng vực thẳm của tội lỗi chúng ta, và Người đã chiến thắng cái định mệnh tất yếu của sự dữ dưới mọi hình thức. Và tin rằng ngọn lửa của Thánh Thần có sức làm bốc cháy lại một chút than hồng còn sót dưới lớp tro. Vì tạo dựng là một công trình tiến hành liên tục.

Mùa Chay là một biểu tượng rút ngắn và cô đọng cả một cuộc đời, trong đó mỗi người phải tự hỏi mình : cuộc đời tôi có cái gì quan trọng, cái gì vượt lên trên mọi cái khác và cho thấy hiện tại tôi đang đói khát những gì ? Cái gì thật sự nuôi sống tôi ? Con người thâm sâu của tôi có thật sự được thoả mãn không ?

Cuối cùng thì sự hoán cải trong Mùa Chay chẳng phải là sự hoán cải những ước vọng và những đói khát của chúng ta đó sao ? Chay tịnh chính là để ý thức lại những gì chúng ta đang đói khát sâu xa nhất, những đói khát của tâm hồn; để nếm lại một sự hiện diện; để thưởng thức lại một Lời nói đem sự sống đến cho ta. Đó là thời gian đặc biệt để “cởi bỏ những thứ cồng kềnh” hầu đón nhận những quà tặng của Chúa Kitô, là “Man-na” Thiên Chúa gởi đến.

Nghĩ cho cùng, để mặc một mình, con người là một hữu thể đói khát những điều khá sơ đẳng. Trong hàng chục thế kỷ, Dân Thiên Chúa đã chẳng mơ ước gì hơn một vùng đất mầu mỡ và những đàn súc vật đông đúc.

Chỉ lác đác vài bóng ngôn sứ được Thần Khí thổi tới, ra sức thúc đẩy Dân tìm kiếm cái mình đói khát thật sự dưới những lớp đói khát vật chất kia. Cũng giống như những người Do thái không ngừng than vãn trong sa mạc, nhiều khi chúng ta ưa thích ăn thứ bánh thường có mùi nô lệ. Những thứ bánh này gồm đủ loại : Bánh ưa chuộng sự dễ dãi, Bánh thích tiện nghi, Bánh mãi tìm theo vết xe cũ, Bánh của sự hèn nhát, của thoả hiệp… Cho nên, để nhận ra thứ chúng ta đói khát thật, cần phải sống 40 ngày chay tịnh này.

Hơn nữa, 40 năm hành trình trong sa mạc cũng đã tập cho dân Do thái trở thành một dân tộc biết sống liên đới với nhau và khám phá ra rằng : chỉ có sự liên đới ấy mới giúp cho loài người tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình trên mặt đất.

40 ngày chay tịnh : chúng ta hãy cùng nhau bước tới hướng về Đức Kitô Phục Sinh. Người là Tấm Bánh được bẻ ra và chia sẻ, sẽ làm cho mỗi người chúng ta trở nên “một tấm bánh mang sự sống” lại cho những người khác. Và cũng như loài người đói khát những thứ khác nhau, Thiên Chúa đã ban tặng vô số ân huệ khác nhau. Mỗi người trong ánh sáng Phục sinh sẽ nhận được một hay nhiều thứ bánh để chia sẻ cho anh em: Bánh của tình âu yếm, Bánh của lòng trung kiên, Bánh của niềm vui, của nụ cười, Bánh của sự lắng nghe, của tinh thần biện phân, Bánh của tính hài hước, Bánh của sự kiên nhẫn, Bánh của lòng tha thứ, Bánh của tính chiến đấu.

Chúng ta sẽ cố gắng trở nên thứ bánh đem sự sống nào để làm no lòng những con người còn đói khát chung quanh chúng ta? Đó là tất cả ý nghĩa của những việc “chia sẻ” Mùa Chay của chúng ta, cá nhân cũng như cộng đồng. 


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (17.04.2024): Bài 16 – Nhân đức tiết độ (23/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Một cái nhìn tổng quát về Mùa Chay (11/3/2014)

Thánh cả Giuse quan thầy bầu chữa Hội Thánh (6/3/2014)

Lịch sử Mùa Chay Thánh (3/3/2014)

Trở nên con cái Chúa - (Mt. 5,38-48) (22/2/2014)

Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 13/02 - 19/02/2014 (20/2/2014)

Sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô: 2014 (11/2/2014)

Sống Niềm Vui Tin Mừng (18/12/2013)

Giới thiệu Sứ điệp Ngày Hoà bình thế giới 2014 (15/12/2013)

Toàn văn Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha (15/12/2013)

Những Trích Dẫn Tiêu Biểu Trong Tông Huấn Niềm Vui Đức Tin của ĐTC Phanxicô (2/12/2013)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn