10 tư tưởng hay của Mẹ Têrêsa
Mẹ Têrêsa Calcutta (Agnes Gonxhe Bojaxhiu) chào đời ngày 26.8.1910 tại Skopje thuộc Cộng Hòa Macedonia trong một gia đình trung lưu người Albania đến từ Kosovo. Thời xuân trẻ, mẹ gia nhập dòng Đức Trinh Nữ Maria cũng được gọi là dòng Các Nữ Tu Loreto bên Ái-nhĩ-lan với tên dòng là Maria Teresa. Mẹ được gởi đi truyền giáo bên Ấn Độ và đặt chân đến Calcutta ngày 06.01.1929. Tại đây, mẹ vừa dạy học vừa làm hiệu trưởng một trường học. Trong khung cảnh đói khổ của người dân Ấn, năm 1946, mẹ dấn thân làm việc tông đồ giữa người nghèo tại Calcutta và năm 1948 mẹ thành lập hội dòng Nữ Thừa Sai Bác Ái. 15 năm sau, ngành nam của hội dòng chào đời với tên Tu Huynh Thừa Sai Bác Ái. Năm 1979, mẹ nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình và qua đời ngày 05.9.1997 tại Calcutta. Mẹ được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước ngày 19.10.2003. Và ngày 04.09.2016 tới đây, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tôn phong mẹ lên bậc hiển thánh.
***
Cùng Hội Thánh, sống trong niềm vui ấy, chúng tôi xin chuyển ngữ những tư tưởng đầy Thần Khí mang tính khích lệ cổ vũ cá nhân và xã hội của Mẹ Têrêsa (do Aaleteia tuyển chọn)
1. Nếu ta phán đoán người khác, ta sẽ không còn thì giờ để yêu thương họ.
2. Căn bệnh nặng nhất của phương Tây, không phải là bệnh lao hay cùi hủi; mà là vô tâm, vô tri và vô cảm. Chúng ta có thể chữa trị những căn bệnh thể xác bằng thuốc men những chỉ điều trị sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng và việc đánh mất niềm tin bằng tình yêu. Nhiều nơi trên thế giới người ta chết vì đói ăn, nhưng cũng có rất nhiều người chết vì thiếu sự quan tâm chăn sóc, vì thiếu tình yêu. Sự nghèo khổ ở phương Tây là một loại nghèo đói khác – không chỉ là sự thiếu thốn của cô đơn mà còn là thiếu thốn về phương diện tinh thần nữa. Sự đói khát tình yêu cũng là sự đói khát Thiên Chúa. (Con đường đơn giản: Mẹ Têrêsa).
3. Đâu là suy nghĩ của tôi? Tôi thấy Chúa Giêsu trong mọi con người. Tôi nói với chính mình, Đây là Chúa Giêsu đói khát, tôi phải cho Ngài ăn uống. Đây là Chúa Giêsu bệnh tật. Người này là Chúa Giêsu bị lở loét, hoại tử; tôi phải rửa ráy và chăm sóc Người. Tôi phục vụ vì tôi yêu mến Chúa Giêsu.
4. Hãy đối xử tử tế với nhau trong chính gia đình bạn. Hãy tử tế với những người chung quanh. Thà là bạn phạm sai lầm trong nhân từ hơn là thực hiện những điều lớn lao trong tàn ác. Thường chỉ vì một lời nói, một ánh mắt, một hành động mà chúng ta làm tổn thương người ta yêu (Tình Yêu, là hoa trái các mùa).
5. Tôi cầu cho các bạn hiểu được lời của Chúa Giêsu, “Yêu người khác như chính mình”. Hãy tự hỏi, “Chúa đã yêu tôi như thế nào? Và tôi có yêu tha nhân giống như vậy chưa?” Không có tình yêu, việc làm sẽ giết chết chúng ta, vì đó chỉ là công việc mà không phải là tình yêu. Làm việc mà không yêu thương thì trở thành nô lệ (Hãy đến và trở nên ánh sáng).
6. Một sư hy sinh phải có giá trị thưc sự, phải hao tổn, phải rút ra từ chính mình. Hoa trái của yên lặng là cầu nguyện, hoa trái của nguyện cầu là đức tin, hoa trái của niềm tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là phục vụ, và phục vụ mang lại bình an.
7. Hãy tìm ra gương mặt của Thiên Chúa trong mọi việc, mọi người , mọi lúc và tìm thấy sự quan phòng của Ngài trong mọi biến cố, mọi sự kiện; điều này có nghĩa Chúa là trung tâm vũ trụ. Hãy chiêm ngắm và bái phục sự hiện diện của Chúa Giêsu, đăc biệt việc hạ mình ẩn trong hình bánh, và trong nỗi thống khổ của người nghèo khó (Tâm điểm của thế giới).
8. Những gì bạn làm tôi không thể làm, những gì tôi làm bạn không thể làm được. Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp cho Thiên Chúa. Và đây là tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho chúng ta – Ngài cho chúng ta cơ hội để nên Thánh thông qua công việc chúng ta làm vì yêu, làm vì muốn nên Thánh chứ không phải làm vì một vài thứ hào nhoáng bên ngoài. Đó là một công việc rất đơn giản cho bạn, cho tôi – trong vị trí của mình, trong công việc của mình, với tôi và với người khác; mỗi người trong công việc, trong cuộc sống chúng ta hãy nói những lời làm vinh danh Thiên Chúa… Bạn phải đặt tình yêu của bạn dành cho Chúa vào trong những hoạt động của cuộc đời mình (Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa).
9. Khi có một người nghèo chết vì đói ăn, đó không phải vì Thiên Chúa không chăm sóc họ. Mà vì bạn đã không quan tâm, không chia sẻ với họ thứ họ cần nên điều đó mới xảy ra.
10. Chúa Giêsu muốn tôi nói với bạn một lần nữa… Tình yêu Ngài dành cho mỗi người chúng ta to lớn biết bao – lớn hơn tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng được… Không chỉ Ngài yêu bạn, hơn thế Ngài khao khát, mong chờ bạn. Chúa nhung nhớ bạn khi bạn không đến gần Ngài. Ngài khao khát bạn. Ngài luôn luôn yêu thương bạn, ngay cả trong những lúc bạn thấy mình không xứng đáng… (Hãy đến, và trở thành ánh sáng của ta).
(10 Inspiring Quotes From Mother Teresa)
Maria Trần Thị Kim Danh
(Sống Tin Mừng Tình Yêu)
|