Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC XỔ SỐ
 
Các bạn thân mến,
 
Người ta thường nói: “Cần gì mà phải lựa chọn cuộc sống: có những dự phóng, những hoài bão mơ ước của tuổi trẻ xa hẳn thực tế trong lúc trưởng thành. Đời chẳng qua là một cuộc xổ số”.
 
Thật ra, đời không phải là một cuộc xổ số. Chúng ta không thể tin vào sự may rủi để thuyền đời trôi lênh đênh trên biển đời không tự tay chèo lái. Đời chúng ta như thế nào trong tương lai phần lớn do mình đã chuẩn bị thế nào khi mình còn trẻ.
 
Đặt vấn đề may rủi tức là tự buông cuộc đời, gặp đâu hay đó. Muốn sống một đời hôn nhân hạnh phúc theo Tin Mừng không thể nhắm mắt đưa chân mà không tìm một định hướng cho mái ấm của mình.
 
Người phi công cho chiếc phi cơ cất cánh để rồi sẽ bay về một nơi đã định. Khi hai người nam nữ cam kết yêu thương, chính là lúc họ cùng chấp cánh để đưa tổ ấm đến bến bờ hạnh phúc.
 
Là thành viên GIA ĐÌNH SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU, chúng ta không được phép để định mệnh xoay vần hoặc thất vọng trước ngưỡng cửa đời làm ta mất nhuệ khí, tin yêu mà quên hướng đời mình đến mục đích với một sứ mạng và một trách nhiệm: là nhân chứng của tình yêu bằng chính đời sống gia đình của mình.
 
Các bạn thân mến,
Chúng ta đã đáp lại ơn gọi là phục vụ và sống tình huynh đệ với các gia đình - cách riêng các gia đình tân tòng – Chúng ta đã cảm nhận tình thương của Thiên Chúa qua những năm tháng gắn bó với cộng đoàn, chúng ta phải khơi nguồn và gieo rắc tình thương đó đến cho người khác được hạnh phúc.
 
“Hạnh phúc đích thực được kín múc từ việc tiếp cận thường xuyên với Chúa, vì Người là suối nguồn TÌNH YÊU. Hạnh phúc là hành động và tư tưởng được TÌNH YÊU hướng dẫn. Hạnh phúc chính là làm cho người khác được sung sướng thật.
Nhưng làm gì có hạnh phúc, khi không có sứ mạng, không có lý tưởng, khi cuộc đời không biết phục vụ, khi chúng ta buông lỏng cuộc đời trong may rủi, không biết tìm một hướng đi?
Như vậy, hạnh phúc không phải là thụ hưởng mà chính là cho đi. Bạn có nghe buồn lắng trong lòng và cảm thấy trống vắng khi chính mình chưa biết yêu và không được đáp ứng nhu cầu của tình yêu? Khi sống đời lứa đôi mà không thể trở nên một kết hợp với nhau trong nhiều vấn đề? Khi cả hai đều không thấy mình cần người bạn mà mình đã chọn? Khi mà gia đình chỉ còn là một sự tụ họp của một số người ở dưới cùng một mái nhà, mỗi người góp phần của mình vào quỹ chung? Khi mà những đức tính luân lý cần thiết như hiền hòa, yêu thương, tôn trọng, tế nhị tan biến thì tình yêu không còn đất sống nẩy mầm. Và còn bao nhiêu phút giây buồn đau khác…
 
Trước cái nhìn ấy, chúng ta được gọi để góp phần vào việc bảo tồn lương tâm con người và đảm nhận những đòi hỏi của con đường hẹp. Sống với TIN YÊU và chỉ cần đơn giản nghĩ:
Ai là người có thể thay đổi và xếp đặt vận mạng cuộc đời mình?
Ai sẽ là người giúp cho các cặp vợ chồng bất hòa xích gần lại với nhau?
Thiết tưởng đó chính là bổn phận của những cặp vợ chồng biết sống chứng nhân.
Thiết lập một nhóm gồm các cặp vợ chồng tốt, sống đạo đức và thương yêu nhau có khó lắm không? Có phải là nhiệm vụ của chúng ta không nhỉ? Muốn thế chúng mình phải ngày ngày xây dựng và bước đi trong yêu thương (Ep. 5,2). Chẳng khó gì nếu Chúa muốn, Chúa gọi… (Is. 42,6)” (trích nhật ký ngày 15.8.1987)
 
Kể từ ngày ấy, trung kiên tiến bước theo đường Người dẫn. Và điều gì đến phải đến, hôm nay, Ngài đã qui tụ anh em chúng ta về dưới cùng một mái nhà yêu thương ấm áp. Nơi ấy, Ngài sửa dạy ta mỗi ngày, uốn nắn, huấn luyện để ta thành nhân chứng cho TÌNH YÊU. Chúng ta không chỉ tìm hạnh phúc cho chính mình mà còn hơn thế, chúng ta mạnh dạn lên đường để tiếp tục làm sống lại và viết tiếp những trang TIN MỪNG TÌNH YÊU nuôi dưỡng NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA.   
 
Vâng, đời không thể là một cuộc xổ số. Vậy hãy có một chương trình cho cuộc sống, xây đời trong TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI. Mong cho nhau mãi xác tín như thế và luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc.
                                  
Thân mến
 
Jos. Nguyễn Hùng Cường


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (17.04.2024): Bài 16 – Nhân đức tiết độ (23/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Bài 2 : Lớn lên trong đời sống Kitô hữu (6/11/2010)

Bài 1: Kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giêsu và sự đáp trả của chúng ta (16/10/2010)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn