LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN THÁNG 7/2012
LỜI CHÚA CHỦ ĐỀ:
“Hãy tuyên xưng niềm hy vọng một cách vững vàng” (Dt. 10,23)
Trong chuyến hành hương Roma vừa rồi, tôi thấy rõ Giáo hội Công giáo đã một thời lừng lẫy, rộng khắp, sinh động, niềm tin và hy vọng tràn trề. Nhìn vào Giáo hội hôm nay, phải chăng niềm hy vọng của người tín hữu dường như đang bị xã hội, tiền bạc của cải nhận chìm và đi đến chỗ nhạt nhòa.
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến Lời Chúa cảnh báo: “Liệu có còn lòng tin trên trái đất này nữa chăng khi Con Người ngự đến?” (Lc 18,8).
Thưa anh chị em, niềm hy vọng chính là sự sống còn của Giáo hội. Một khi niềm hy vọng thiếu hoặc không còn thì sự sống còn của Giáo hội cũng thiếu hoặc không còn hay bị đe dọa.
Hãy nhớ, chỉ cần một tia hy vọng cũng đủ làm cho chúng ta vươn lên bất chấp cuộc đời nghiệt ngã thế nào đi nữa. Thật may thay, ở nơi cộng đoàn này, ngày ngày niềm tin và niềm hy vọng vẫn được nhen lên và hun nóng nơi chúng ta, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn.
Hãy vững vàng sống niềm hy vọng đó. Phải sống trong hy vọng cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Hy vọng là một sự tin tưởng vững vàng Chúa sẽ lo liệu và ban cho những ngày, những điều tốt đẹp hơn đang ở phía trước.
Hãy hy vọng ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy.
Hãy hy vọng ngay cả khi chúng ta không cảm thấy được.
Ngay cả khi tất cả những bằng chứng đều đi ngược lại.
Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm sống tròn đầy tư cách người tín hữu, trở nên chứng nhân và trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng cho con người thời đại hôm nay.
|