Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
QUÀ TẶNG CHO MÌNH

Tháng Ba có ngày 8/3, đơn giản, thấy ngay trước mắt là ngày của hoa, quà và lời chúc, ngày để các bà các chị mỉm cười mình là phụ nữ, các bé gái tự hào “làm con gái thật tuyệt”. Các nhà quảng cáo cũng khéo, bảo “làm con gái” chứ không bảo “làm đàn bà”, bởi thực tế có khi làm con gái thật tuyệt mà làm đàn bà lại cay cực trăm bề! Dù ngày 8/3 phụ nữ thường không tặng quà cho phụ nữ, nhưng để dành riêng cho quãng đời làm đàn bà vốn dài hơn rất nhiều lần quãng đời làm con gái, xin tặng cho chị em mình ba món quà nhỏ để sống vui, sống bình an hơn.

Quà tặng thứ nhất là một câu thơ của cụ Nguyễn Du: “Đau đớn thay phận đàn bà”. Hãy nhớ mình là phụ nữ và cô ấy cũng là phụ nữ. Chị em mình thường hay ganh tị với nhau và biến đàn ông thành kẻ thụ hưởng. Lúc còn con gái, không ai lạ gì những lần chúng ta nói xấu nhau, chê bai mắt mũi áo quần, cô này không xinh, nhỏ kia không đẹp. Lúc trở thành đàn bà, mình cũng hay dè bỉu, đố kỵ cô này ở công ty thế này, bà kia ở nhà thế khác, chị nọ mới có cái giỏ xách hàng hiệu, cô kia được sếp ưu ái… Cứ thế, ta săm soi từng tí, ta kết tội người khác đong đưa, ta bới móc gia cảnh tiền bạc nhà người khác… Những câu chuyện được tóm chung bằng một định nghĩa: “chuyện đàn bà”, nhỏ nhen, tủn mủn, cho chúng ta cái cảm giác hả hê được đứng cao hơn người khác, được phán xét người khác. Nhưng rồi chung cuộc chẳng được gì, mà đôi khi từ đó, lòng đố kỵ nhen dần, lớn lên, biến ta thành kẻ xấu tính xấu nết. Rồi đến khi có kẻ thứ ba xen vào giữa gia đình mình, chúng ta cũng sẽ nhìn kẻ ấy bằng con mắt đố kỵ, khó có thể có một đánh giá khách quan, một cách giải quyết hợp tình hợp lý, khó có thể sử dụng trọn vẹn được sức mạnh giới tính của mình.

Quà tặng thứ hai là sự bằng lòng. Một trong số nhiều lá thư đón trước ngày 8/3 viết: “Sống với nhau đã có ba mặt con, đến giờ đã gần lên chức ông bà, tôi càng ngày càng thấy không thể chịu đựng nổi. Chồng tôi không bao giờ quan tâm đến vợ, không bao giờ có một lời ngọt ngào hay một bông hoa. Tôi không cần quà tặng cầu kỳ hay đắt giá, tiền bạc vật chất gia đình không thiếu hụt, nhưng nhìn cảnh vợ chồng người ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau mà tủi phận mình…”. Hạnh Dung thử chuyển giới tính, đứng trên góc độ đàn ông, là thấy ngay cách nghĩ: đúng là đàn bà, không bao giờ thỏa mãn. Nếu thiếu trước hụt sau, sẽ bảo chồng tôi không lo được cho gia đình, vợ con. Nếu đầy đủ tiền bạc, sẽ bảo chồng tôi không quan tâm, không ga-lăng, lãng mạn. Dù bạn đáp ứng ở mức độ nào, bao giờ đàn bà cũng sẽ đòi thứ cao hơn, đẹp hơn, khó hơn… Chị em mình nên biết cách bằng lòng với những gì mình đang có. Trong đa số trường hợp, sự kỳ vọng quá mức chỉ mang lại đau khổ, muộn phiền cho chính mình mà thôi.

Quà tặng thứ ba là sự tự chủ. Xã hội hiện đại với hàng loạt mối quan hệ mới đã làm trầm trọng thêm một nhược điểm cố hữu của phụ nữ chúng ta, đó là việc các chị em kể lể, than thở hoàn cảnh và sự bế tắc của mình, nhờ người khác phân tích thay, nhiều khi đi đến việc họ quyết định thay và nhắm mắt đưa chân làm theo lời người khác. Chị em mình cũng hay làm “quân sư” cho nhau, nhiều lúc nhiệt tình đến nỗi thấy hận thay, căm phẫn thay cho khổ chủ, đôi khi dẫn đến hành động đánh ghen ầm ĩ, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Cánh đàn ông bảo “trí khôn đàn bà đựng nơi vạt áo, ngồi yên thì còn đứng dậy thì rơi mất” là vậy. Có bao nhiêu hoa và quà tặng, lời chúc trong ngày 8/3 cho cái sự dựa dẫm, thiếu tự chủ ấy, đến mức thiếu đi một lời chúc hay một món quà cũng có thể khiến chúng ta nghĩ mình bất hạnh! Thư gửi về Hạnh Dung thường xin một lời khuyên và lời khuyên Hạnh Dung hay viết nhất là “mong chị cân nhắc để…”.

Chỉ có thể cân nhắc nếu tự chủ, bình tĩnh. Chỉ có thể tự chủ, bình tĩnh nếu mình tự tin vào giá trị của bản thân, đánh giá đúng sức mạnh của mình và đừng kỳ vọng quá vào người bạn đời, dù đó là người đàn ông vĩ đại nhất!

HẠNH DUNG
(Phụ Nữ)


3 cách giải thích vì sao ta tin Chúa (12/4/2024)

Sáu cách khuyến khích trẻ lắng nghe tích cực (21/2/2024)

Tại sao hôn nhân thời nay dễ đỗ vỡ? (30/1/2024)

ĐTC Phanxicô đề nghị chúng ta hãy tập tha thứ (15/1/2024)

3 đoạn Kinh Thánh đem lại bình an cho cha mẹ (9/12/2023)

Tin tưởng người bạn đời là gì? (10/11/2023)

Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực (14/10/2023)

Gia Đình & Giáo Dục (15/9/2023)

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa (19/8/2023)

Nhìn lại mình (3/8/2023)

Con gái và những suy luận (3/3/2012)

Rơi nước mắt vì bức thư mẹ Whitney Houston gửi cho con gái (25/2/2012)

10 điều em nên điều chỉnh (22/2/2012)

Bài học từ tình yêu của cha mẹ (19/2/2012)

Sống với yêu thương (13/2/2012)

Vừa đủ (7/2/2012)

Khoảng cách giữa 2 trái tim (29/1/2012)

Quy luật tình yêu (11/1/2012)

Đôi mắt của người cha (5/1/2012)

Những kiểu trang trí Giáng sinh ấn tượng trên thế giới (27/12/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn