Mùa Chay 2010
THỨ TƯ LỄ TRO
Nhiều dân tộc cổ xưa dùng tro trong mục đích tôn giáo, ma thuật và chữa bệnh. Tro của vật đốt được coi như linh hồn của vật đó. Nó cũng tượng trưng cho sự khóc than, đền tội và tang chế.
Trong Cựu Ước, tro được rắc lên đầu hay toàn thân mang ý nghĩa thống hối, ăn năn.
Người Công giáo sử dụng tro theo truyền thống Do Thái. Từ thế kỷ 11, nhận tro trong ngày đầu mùa Chay trở thành nghi thức của người Công giáo trên toàn thế giới.
Dùng tro ghi dấu Thánh giá trên trán là công khai thú nhận rằng cần phải thống hối và nhắc nhở chúng ta sẽ trở về tro bụi. Điều này cũng nhắc nhớ các thành viên của Giáo hội Công giáo toàn cầu là họ đang cùng nhau sống trong mùa Chay.
Hôm nay, chúng ta bắt đầu bằng việc đọc Cuộc Thương Khó theo Thánh Luca. Có một cách để cầu nguyện qua Kinh Thánh là “đồng hành với một vị nào đó” và chuyện trò với vị đó. Thí dụ Maria Madalene, Phêrô hoặc Mẹ Maria.
CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH LUCA
Khi thời giờ đã đến, Chúa Giêsu vào bàn với các tông đồ. Ngài nói với các ông: “Thầy khát mong được ăn bữa tiệc Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ nạn. Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa”. (Lc 22,14-16)
Chiều thứ năm, khi mặt trời lặn, bữa tiệc Vượt Qua của người Do Thái bắt đầu. Tâm điểm là ăn chiên vượt qua.
Tại bữa tiệc này, Đức Giêsu muốn nhắc lại đêm mà dân Israel được thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Nhưng Ngài cũng hướng đến bữa tiệc nước Trời trong tương lai.
Cũng vậy, Mùa Chay nhắm đến hai chiều hướng: chúng ta nhìn lại quá khứ đã qua, vui buồn lẫn lộn, thành công thất bại, hồng ân và tội lỗi. Nhưng chúng ta cũng hướng đến tương lai - bữa tiệc Phục sinh và chiến thắng của sự sống vượt qua cái chết.
Tro trên đầu không phải là dấu hiệu của buồn thảm. Nó nhấn mạnh niềm tin vào sự sống chúng ta tìm thấy được sau cõi chết. Chết cho tội lỗi xưa cũ, để đến với bình an mà ta luôn khao khát.
Mùa Chay không phải là mùa khổ hạnh và kết thúc bằng một cái chết đau khổ. Qua những thống hối thực sự, luôn có sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Ý nghĩa hơn nữa, chúng ta đang tiến lên trên con đường hoàn thiện.
Có lẽ chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ cho quá khứ. Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa về tương lai của bạn. Để bắt đầu, chúng ta cùng nhau nói đến 40 ngày sắp tới. Đừng vô tâm hay nửa vời trong Mùa Chay này. Hãy thực sự đắm mình vào đó.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|