Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Mừng Trang Tin tròn 5 tuổi!

Trên cả yêu thương
 
Trang Tin tròn 5 năm cũng là 5 năm con kết hôn. Một sự trùng hơp trong ơn Chúa mà tới nay con mới vô tình nhận ra. Con nghĩ về người Thầy, người Cha với vòng tay trên cả yêu thương.

Bước vào hôn nhân với con đường êm ả đã được Thầy yêu thương dọn trước, một hành trình chuẩn bị dài cho tới ngày kết hôn (08-10). Trang Tin cũng vậy, với biết bao công sức và chuẩn bị của Thầy và tất nhiên hơn gấp nhiều lần so với hôn nhân của con, vì việc làm ấy xuất phát từ một tình yêu khác, vĩ đại hơn với tinh thần phục vụ quên mình vì người khác, với ước mong mang Chúa đến với mọi người.

Nơi Cộng Đoàn con được chăm sóc như những đứa con thơ trong nôi của Cha nhân hiền. Về nhà, đi xa, con còn có Trang Tin để kết nối anh chị em, ôn lại những bài vỡ đã học, cập nhật những tin tức của Giáo hội, và nhiều điều cần thiết cho đời sống tâm linh và đời sống xã hội, gia đình của con. Trang Tin còn là nơi giải trí cho con cái những lúc con bận bịu, giúp cho trẻ vừa chơi vừa học… Bấy nhiêu điều là biết bao công sức của Thầy.

Năm năm của chúng con là một hành trình dài với biết bao vui buồn. Có nhiều lúc  con buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, tìm một chút bình an cho riêng mình ở một nơi nào đó cho tới khi lấy lại cân bằng. Còn Thầy thì không bao giờ cho phép mình buông xuôi một giây phút nào. Ngập tràn trong những tin tức, bản dịch, bài viết… từ mờ sáng cho đến nữa đêm. Không những năm năm cho trang tin mà còn thêm 21 năm cho Công Đoàn ‘Sống Tinh Mừng Tình Yêu’ với biết bao gian nan thử thách mà sẽ không thể vượt qua nếu không có ơn Chúa.

Năm năm, con có một cô con gái xinh xắn bốn tuổi. Tạ ơn Chúa. Việc nuôi nấng, dạy dỗ gần như chiếm hết thời gian của con. Những lúc bé bệnh tật, đau ốm con cảm thấy như kiệt sức. Còn Thầy có hơn 300 đứa con phải chăm sóc (còn vợ con của Thầy nữa)… đó là những người mà con biết, còn bao nhiêu người mà Thầy chăm lo ở những nơi khác mà con không biết nữa. Với những căn bệnh nan y khác nhau của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi khóa học, chúng con cần bàn tay chăm sóc của Thầy mỗi ngày, Thầy đã dành hết thời gian, công sức và chính cuộc đời của mình làm gương sáng cho con cái, đủ để biết Thầy mệt mõi dường nào.

 Có những lúc con của con đáng yêu như thiên thần nhưng cũng nhiều khi làm con đau lòng và cảm thấy bất lực trong vai trò của mình. Ngang bướng, bất trị, ù lì… thậm chí con phải dùng đòn roi cho hả cơn giận. Còn với Thầy, hàng trăm đứa con, hàng ngàn lần làm cho Thầy đau lòng. Không thể đánh, không thể quát mắng, không thể thanh minh… phải tinh ý lắm mới nhận ra sự đau đớn và nước mắt trong những chia sẻ và lời cầu nguyện thiết tha của Thầy với Chúa.

Năm năm, con cảm thấy như ý chí và nghị lực tuổi trẻ của mình đã dừng lại ngay khi bước vào hôn nhân. Bằng lòng với những gì mình đang có. Như thế là đủ, như vậy là tốt lắm rồi, vô tư để cho người  khác phục vụ và cũng vô tư nhận như một điều hiển nhiên. Còn Thầy, ông giáo già gần 60 tuổi hằng ngày vẫn tìm tòi, học hỏi, phục vụ hết mình cho biết bao nhiêu người  mà chưa bao giờ dám nghĩ là đủ.

Con mới ngoài 30 nhưng luôn nghĩ, đến khi con cái tới tuổi trưởng thành con sẽ tìm một nơi nào đó cho riêng mình, làm những việc mình thích với vườn cây hoa trái, an hưởng tuổi già. Còn Thầy giờ đã bên ngưỡng 60 của cuộc đời, chưa biết khi nào sẽ được nghỉ ngơi vì bầy con chưa bao giờ trưởng thành.

Năm năm hôn nhân, chúng tôi đã vượt qua và giờ đây đã tìm thấy được tiếng nói chung cùng sự bình an trong mọi lãnh vực. Với Thầy, vẫn còn hàng tá công việc phải lo mỗi ngày cho hiện tại và tương lai với biết bao dự định cho người khác chứ không phải cho riêng mình.

Trang Tin tròn 5 năm. Với biết bao cống hiến của Thầy đáng lẽ con cái phải vào cám ơn Thầy vì những gì tốt lành đã nhận được. Trái lại, đã nhận được lời cám ơn của Thầy vì mọi người đã tạo điều kiện và đóng góp để Thầy được phục vụ.

Xin tri ân Thầy. Xin dâng lên Chúa tất cả. Trên đỉnh yêu thương chỉ là cây Thập Tự. Thầy đã chọn con đường đó, dẫu biết rằng chỉ có vất vả và đau thương, nhưng ai theo Chúa đến cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Trang Tin đã đến với biết bao người qua con số trên năm triệu người truy cập. Chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều hơn nữa trong tương lai vì Thầy đã làm với tất cả tâm huyết, sức lực. Và vì Thầy đã làm với trái tim trọn vẹn và trên cả yêu thương.

Gửi đến Thầy với tất cả lòng tri ân. Xin Chúa mãi rót đầy trái tim Thầy lửa yêu thương của Ngài, để Thầy tiếp tục ban phát cho mọi người. Vì những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim.

Mừng Trang Tin tròn 5 tuổi!

Con Maria Nguyễn Thị Trúc Chi


Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tư - 2024 (4/4/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Ba - 2024 (4/3/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Hai - 2024 (31/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Một - 2024 (3/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Hai - 2023 (6/12/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Một - 2023 (31/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười - 2023 (4/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Chín - 2023 (7/9/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tám - 2023 (2/8/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Bảy - 2023 (6/7/2023)

Lịch Cộng Đoàn tháng 10-2015 (9/10/2015)

Lịch Cộng Đoàn tháng 09-2015 (1/9/2015)

Lịch Cộng Đoàn Tháng 08-2015 (1/8/2015)

Lịch Cộng Đoàn tháng 07-2015 (1/7/2015)

Tân Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo (5/6/2015)

Lịch sinh hoạt tháng 06-2015 (1/6/2015)

Lịch Cộng Đoàn tháng 05-2015 (7/5/2015)

Thông cáo của Uỳ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời” (16/4/2015)

Lịch Cộng Đoàn tháng 04-2015 (5/4/2015)

Chương Trình Tuần Thánh 2015 (2/4/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn