Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Chỉ có Chúa mới làm được!
 
Thật tiếc những ngày vui đã qua đi! Tôi ước gì nó còn kéo dài thêm nữa để được sống trong tình yêu thương chân thành. Mỗi một chương trình qua đi, mỗi một giờ qua đi, niềm xúc động trong tôi lại dâng lên dạt dào.

Vì đâu chúng ta lại có được một tập thể yêu thương như vậy? Vì đâu Chúa lại chỉ cho chúng ta hưởng được niềm vui này. Mỗi con người chúng ta đều có khát vọng sống yêu thương chân thành như ý muốn của Chúa khi Chúa tạo ra loài người. Nhưng con người đã dần sống xa rời lời dạy của Chúa. Con người đã sống theo tham vọng của mình, họ làm mọi thứ để có cho riêng mình, họ tạo ra mọi đảo lộn trong cuộc sống. Cuộc sống thật sự là nơi làm mất lòng tin của những người chân chính. May thay, vẫn rất còn nhiều con người nghe theo Lời Chúa để được sống thương yêu.

Làm sao để tập hợp được những người muốn sống yêu thương chân thành này? Quả là khó, làm được như vậy chỉ nhờ có Chúa. Trước hết, Chúa đã tạo ra “một cặp đôi hoàn hảo”. Thầy cũng như các Cha, đã được đào tạo toàn diện để chăm sóc dân Thánh, và Thầy đã được trải qua và cảm nghiệm với cuộc sống của những người sống buồn khổ trong xã hội, hiểu thấu được họ muốn gì, ước ao gì. Và rồi, Thầy được sống đời gia đình như các con dân của Chúa. Với một kiến thức sâu rộng và thấu hiểu của một nhà tâm lý, thầy đã áp dụng vào Cộng Đoàn để giải quyết những mâu thuẫn của tham vọng cá nhân xung đột. Một ước muốn trong sáng, vì một Cộng Đoàn của những gia đình hạnh phúc. Thứ nữa, đó là sự hy sinh cuộc sống của gia đình và bản thân thầy để lo chu toàn cho hạnh phúc của những gia đình muốn tìm niềm vui trong lời dạy của Chúa. Cô là một người có đủ trình độ và năng khiếu để sống một cuộc đời sung túc hơn. Thế nhưng, sự tùng phục của cô đã giúp thầy tạo nên một Cộng Đoàn, mà ai nhìn vào đó cũng phải thán phục. Niềm vui của mọi gia đình trong Cộng Đoàn, niềm vui được chia sẻ và được giúp đỡ của các Bạn Trẻ là hạnh phúc của Thầy Cô. Sự hy sinh này thật lớn lao, mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Ai đã tác động được điều này nếu không phải là Chúa?

Thầy cô đã tạo được một đội ngủ các anh chị huynh trưởng biết sống vì tập thể, biết lo toan vì tập thể, biết sử dụng những ơn ban của Chúa để góp phần xây dựng Cộng Đoàn. Tấm gương của Thầy Cô đã cho các anh chị những bài học bổ ích. Những bài học Chúa đã dạy loài người được thực hiện nghiêm túc!

Các thành viên của Cộng Đoàn khao khát sống theo Lời Chúa dạy, họ đến với Cộng đoàn với mục đích gia đình là một gia đình thuận hòa, con cái là những người con ngoan sống theo Lời Chúa.

Và thêm nữa là sự ủng hộ của các Cha, các nhà thờ, nhất là nhà thờ Hòa Hưng đã giúp đỡ trong bối cảnh từ những năm 90, khi các con dân của Chúa chưa được dễ dàng chấp nhận.

Tất cả những điều trên, tạo thành một Cộng Đoàn bền vững và phát triển qua 20 năm. Đối với tôi, thật là ấn tượng, không bao giờ phai mờ, sẽ theo tôi mãi với thời gian còn lại của cuộc đời. Bởi gần 60 năm cuộc đời, tôi đã gặp nhiều mẫu người làm việc cho xã hội, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là gia đình và dòng họ của họ. Còn Cộng đoàn là vì mọi gia đình và các gia đình này sẽ góp sức làm cho xã hội tốt đẹp hơn trong bối cảnh hiện nay, một xã hội đầy dẫy những chuyện bất công, những chuyện vô đạo đức...

Ai có thể tạo được điều này nếu không phải đó là Tình Yêu của Chúa? 

Phaolô Nguyễn Trung Hải, Tân tòng 


3 cách giải thích vì sao ta tin Chúa (12/4/2024)

Sáu cách khuyến khích trẻ lắng nghe tích cực (21/2/2024)

Tại sao hôn nhân thời nay dễ đỗ vỡ? (30/1/2024)

ĐTC Phanxicô đề nghị chúng ta hãy tập tha thứ (15/1/2024)

3 đoạn Kinh Thánh đem lại bình an cho cha mẹ (9/12/2023)

Tin tưởng người bạn đời là gì? (10/11/2023)

Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực (14/10/2023)

Gia Đình & Giáo Dục (15/9/2023)

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa (19/8/2023)

Nhìn lại mình (3/8/2023)

Truyền thông trong gia đình, nơi dành riêng để gặp gỡ quà tặng tình yêu (27/1/2015)

10 điều bạn ít biết về tinh trùng (23/1/2015)

Chốn yên bình (9/1/2015)

Nên duyên vợ chồng nhờ món quà Giáng sinh (24/12/2014)

Chào mẹ yêu (26/11/2014)

Bảo bối tổ tiên lưu lại (14/11/2014)

Thế hệ yêu mình quá mức (9/11/2014)

Hôn Nhân Bí Tích: Ánh Sáng Giữa Bóng Tối (31/10/2014)

Vẻ đẹp của cuộc sống gia đình (9/10/2014)

Gia đình nhỏ, “Giáo hội tại gia” (7/10/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn