Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 22 – 28/10/2015 - Câu chuyện “Hãy đi và đừng phạm tội nữa” (31/10/2015)

Sự hoán cải đối với người Kitô hữu là một nhiệm vụ, là một công việc phải thực hiện mọi ngày trong cuộc sống. Chính việc hoán cải liên lỉ ấy dẫn chúng ta đến sự gặp gỡ thân mật với Đức Giêsu. Để minh họa, Đức Thánh Cha kể câu chuyện về một người mẹ đang mang trong mình căn bệnh ung thư và người mẹ ấy đã cố gắng hết sức để chiến thắng bệnh tật...

 
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22 – 28/10/2015: Tóm lược Phúc trình chung kết Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình (31/10/2015)

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 14 lên án thảm trạng tại Trung Đông, Phi châu và Ukraine, đồng thời liên đới với dân chúng, các tín hữu và các nạn nhân tại những vùng này. Tuyên ngôn được thông qua và công bố hôm 24-10, ngày họp cuối cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về gia đình...

 
Điều răn đứng đầu (31/10/2015)

Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa,
Chúa đã sống và chết cho con...

 
Mưa dầm thấm đất (29/10/2015)

Quê hương tôi vốn đất đai cằn cỗi, thời tiết hai mùa mưa nắng rõ ràng. Ba tôi kể: “Quê mình muốn canh tác phải chờ đến mùa mưa dầm, đất mềm ra mới cày xới được”. Nên có câu: “Mưa dầm thấm đất” là vậy. Tôi lớn lên trong một gia đình mà ông bà cha mẹ tạo dựng được một cơ nghiệp dựa vào sự khó nhọc cần cù...

 
Diễn văn kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (26/10/2015)

Thưa các thượng phụ, các Hồng Y và các giám mục, anh chị em thân mến,
Trước nhất, tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa, Đấng, qua Chúa Thánh Thần, đã hướng dẫn diễn trình Thượng Hội Đồng của chúng ta trong những năm tháng qua, Đấng mà sự trợ giúp không bao giờ thiếu đối với Giáo Hội. ..

 
5 Ngôn ngữ tình yêu - Thời gian chất lượng (26/10/2015)

Nhiều năm qua, tiến sĩ Chapman nghiên cứu về cách thông đạt tình yêu của con người với nhau. Và ông đưa ra những cách thức cho mọi người biết yêu nhau tốt hơn. Ông gọi đó là ‘ngôn ngữ tình yêu’. Trong bài trước, chúng tôi đã nói đến ngôn ngữ thứ nhất: lời khích lệ. Bài này chúng tôi sẽ đề cập đến ngôn ngữ thứ hai: thời gian chất lượng. Một hôm John và Sara đến gặp tiến sĩ Chapman. Có điều không vui trong hôn nhân của họ...

 
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15 – 21/10/2015: Tóm lược tuần 2 Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình (25/10/2015)

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật đã có hơn 50 ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng trường thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu để tham dự thánh lễ tuyên phong 4 vị Chân Phước lên hàng hiển thánh là cha Vincenzo Grossi, người Ý, Nữ tu Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Tây Ban Nha, và Ông Bà Louis Martin và Zélie Guérin, người Pháp, song thân của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu...

 
Kế Hoạch Dài Hạn Của Đời Tôi (24/10/2015)

Mới đó mà tôi đã là thành viên của Cộng Đoàn được 2 năm 6 tháng rồi. Bằng ấy thời gian là bằng đó nỗ lực và quyết tâm của tôi với lời hứa hò hẹn với Ngài mỗi tối thứ Ba hàng tuần. Tôi – một đứa con gái 20 tuổi với những bốc đồng và một chút nổi loạn, thỉnh thoảng tôi vẫn thường “bùng” vài tiết học trên trường, thậm chí là vài ngày...

 
Xin thương xót tôi (24/10/2015)

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu dãi vào bóng tối của con...

 
Thư gửi Songtinmungtinhyeu.org (24/10/2015)

Songtinmungtinhyeu.org thân mến!
Bạn không phải là người bạn chơi với tôi từ hồi bé, cũng không phải là ai trong lũ bạn cùng tôi chơi nhảy dây, búp bê thời ấy. Tôi gặp bạn khi đường đời tôi đã đi được một quãng và được là thành viên của Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu.
Bạn, một songtinmungtinhyeu.org luôn sẵn sàng đón nhận, chia sẻ và giúp đỡ tất cả mọi người, sẵn sàng chuyển tải những yêu thương của mọi người đến với nhau, bạn là kho kiến thức cho bất cứ ai đến với bạn dù ban ngày bận rộn hay đêm khuya vắng vẻ, bạn luôn rất sẵn lòng.
Bạn còn nhớ không ngày kỷ niệm tôi và bạn biết nhau? Cũng là sinh nhật của bạn, Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, mau quá bạn nhỉ?

Ngày đó tôi và bạn là hai thế giới khác nhau. Không liên quan và chẳng ảnh hưởng gì nhau. Cứ tưởng chúng ta cứ mãi là hai đường thẳng song song. Nhưng Thiên Chúa thật yêu thương tôi và không bất công với bạn. Người đã cho tôi có bạn để cùng đồng hành và Người cũng ban cho bạn có tôi và hàng ngàn người bạn khác. Thích thật!..

 


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn