Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
9 kiểu người vô cùng nguy hiểm trong cuộc đời (5/5/2016)

Người ích kỷ
Tự hào về bản thân đôi khi là một điều tốt. Nhưng nếu quá ngạo mạn về chính mình và tin rằng mình tốt hơn tất cả những người xung quanh là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn ở cạnh một người thiếu tôn trọng bạn, đúng hơn là họ lấn át và xem thường sự hiện diện của bạn thì tốt nhất bạn hãy chọn con đường là rời xa họ. Đôi khi quá vô tư mà bỏ quên suy nghĩ và cảm nhận của người khác sẽ là con đường ngắn nhất khiến ai đó tự cô lập chính mình!...

 
Thông cáo Về thảm họa ô nhiễm môi trường biển tại Miền Trung (5/5/2016)

Trong những ngày qua, người dân miền Trung phải chứng kiến cảnh “rên xiết và quằn quại” của biển khi hàng trăm tấn cá bị chết do ô nhiễm môi trường trôi dạt vào bờ. Hoạt động đánh bắt thủy hải sản để mưu sinh từ bao đời nay của hàng ngàn hộ dân đã bị hoàn toàn đình trệ. Hàng ngàn hecta đầm hồ nuôi trồng thủy hải sản và làm muối đang lâm vào cảnh khốn đốn. Thực phẩm độc hại lan tràn, dịch vụ nghề cá và du lịch đang chịu những hậu quả tai hại...

 
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 07/4 – 13/04/2016: Chân Phước Hồng Y tử đạo Alojzije Stepina (4/5/2016)

Hôm thứ Sáu 8 tháng Tư, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, là Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới; Đức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Áo; và hai vợ chồng Giáo Sư Francesco Miano, giáo sư triết học luân lý tại Đại học Tor Vergata Roma và Giáo Sư Giuseppina De Simone in Miano, giáo sư triết tại Phân khoa Thần học Nam Italia ở Napoli đã chủ tọa một buổi họp báo để công bố Tông Huấn “Amoris Laetitia”, nghĩa là “Niềm Vui Yêu Thương”. ..

 
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14/4 – 20/04/2016: Các Giám Mục Hoa Kỳ và Tông Huấn Amoris Laetitia (4/5/2016)

Sáng Chúa Nhật 17 tháng Tư, là Chúa Nhật thứ tư mùa Phục Sinh, cũng là Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 15 tại Đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 11 thày Phó Tế gồm 9 người được đào tạo tại các chủng viện ở Roma: 4 thầy tại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của Con đường Tân Dự Tòng, 3 thày tại Đại chủng viện Roma, 1 thầy tại Học viện Capranica và 1 thày khác tại Chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. ..

 
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 21/4 – 27/04/2016: Phép lạ Thánh Thể tại Balan (4/5/2016)

Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ có con tim yêu thương và tự do để hướng tới các lý tuởng cao đẹp. Vì tình yêu là “thẻ căn cước” của kitô hữu, là “tải liệu” duy nhất có giá trị cần liên tục gia hạn để được nhận biết là môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong bài giảng thánh lễ cho Ngày Năm Thánh Giới Trẻ cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật 24 tháng Tư...

 
Lịch Cộng Đoàn tháng 05-2016 (3/5/2016)

Ý LỰC SỐNG: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta" (Lc 5,10 )
Chúa trao cho chúng ta một sứ mệnh (mission): Đừng sợ! Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta” (Lc 5,10 ). Từ ngữ “sứ mệnh” (mission) bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là “sai đi”. Sai đi để nói cho người khác biết Ngài, để nên giống Ngài. “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh” (Cv. 18,9). Sứ mệnh của chúng ta tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu...

 
Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C - Đến và ở lại (2/5/2016)

Ngài đã xuống tận đáy lòng con, xin cho con chỉ tập trung và tận đáy lòng con. Ngài là thượng khách của lòng con, xin cho con bước vào nhà là chính đáy lòng con. Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, xin cho con biết ngồi yên ngay tại đáy lòng con. Duy Ngài ở lại trong con, xin cho con biết chìm sâu xuống tận đáy lòng con. Duy Ngài hiện diện trong lòng con, xin cho con biết xóa mình khi Ngài ở bên con...

 
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C (1/5/2016)

Hôm nay là ngày tưởng nhớ Đức Thánh Cha Piô V, người đã có công chuẩn hóa chuỗi Mai Khôi.

Đức Piô đã được bầu chọn làm giáo hoàng vào năm 1566. Ngài là một trong những người lãnh đạo giáo hội Công giáo chống lại cải cách, và là giáo hoàng rút phép thông công nữ hoàng Elizabeth I của Anh quốc vào năm 1570 vì ngược đãi giáo hội Công giáo.

Là thành viên của dòng Đa Minh, Đức Piô đã tận tình cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ và chuỗi Mai Khôi. Vào năm 1569, ngài đã chuẩn hóa 15 mầu nhiệm Mai Khôi như chúng ta biết hiện nay. Ngài cũng hình thành kinh nguyện Mai Khôi bằng việc sắp xếp 150 kinh Kinh Mừng chia thành từng nhóm 10 kinh. Mỗi chục được bắt đầu bằng việc suy gẫm một mầu nhiệm (trong 15 mầu nhiệm của chuỗi Mai Khôi), rồi đọc một kinh Lạy Cha, tiếp là 10 kinh Kính Mừng. Đức Piô V cũng là người chính thức tán thành việc thêm phần cầu xin “Thánh Maria…” vào kinh Kính Mừng...

 
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C (23/4/2016)

Các Kitô hữu buổi ban đầu thường dùng cái neo như một biểu tượng của hy vọng, đặc biệt vào lúc sinh thì.

Mỏ neo thường được đặt hay treo ở tang lễ (ngày nay người ta thường làm vòng hoa hình mỏ neo), nhằm ý diễn tả tin tưởng người quá cố sẽ đến được bến cảng bình an muôn đời một cách an toàn.

Trong các hang toại đạo ở Roma, biểu tượng này xuất hiện khá sớm khoảng thế kỷ thứ hai. Và từ khi cái neo mang dáng dấp một cây Thánh Giá, nó hàm ý cái neo là dấu hiệu của sự an toàn, và Thánh giá là biểu tượng cho ơn cứu rỗi...

 
Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C - Điều Răn Mới (23/4/2016)

Lạy Cha, xin dạy chúng con biết cộng tác với nhau trong việc xây dựng Nước Trời ở trần gian. Xin cho chúng con đến với nhau không chút thành kiến, và tin tưởng và thiện chí của nhau. Khi cộng tác với nhau, xin cho chúng con cảm thấy Cha hiện diện, nhờ đó chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen, những tham vọng ích kỷ và những định kiến cằn cỗi. Ước gì chúng con dám từ bỏ mình, để tìm kiếm chân lý
ở mọi nơi và mọi người, nhất là nơi những ai khác quan điểm...

 


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn