Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm C
Sống đúng như lòng Chúa mong ước
…"Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bấy giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được"… (Lc, 16, 19-31)
Không phải Chúa không muốn chúng ta giàu. Và giàu không phải là lý do mà người phú hộ kia bị phạt.
Ông bị phạt vì không có lòng thương xót người nghèo. Ông bị phạt vì không biết trắc ẩn trước người đau khổ. Ông không thấy Chúa nơi người anh em mình. Ông không biết cho đi. Ông giàu mà keo.
Khi ông giàu, ông đã sống theo một đẳng cấp khác. Đôi khi ông còn tự hào về đẳng cấp của mình. Đẳng cấp đã ngăn cách ông với thế giới người nghèo. Và cuối cùng nó trở thành bức tường cách ly ông với Nước Trời. Tội nghiệp ông, vì ông giàu mà không có tinh thần khó nghèo.
Xin cho chúng ta biết sử dụng tài sản Chúa giao. Biết cho cái mình có, chứ không phải cái dư thừa. Khi cho đừng nghĩ đến của cho mà hãy nhớ mình còn biết bao nhiêu ở nhà. Và đừng quên Chúa là chủ, còn mình chỉ là người quản lý thôi đấy nhé!
Xin cho chúng ta khi làm phúc, làm từ thiện vì biết ơn Chúa, vì yêu người, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi hay doanh nghiệp mình.
Và nếu còn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, xin cho con vẫn sống đúng nhân phẩm mình và vẫn một lòng yêu mến Chúa đến trọn đời.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |