Câu chuyện về một keo không và tách cà phê (22/12/2010) |
"Tôi muốn ví cái keo như cuộc đời của các em. Những quả banh golf tượng trưng cho những điều quan trọng với bản thân các em như gia đình, con cái, sức khỏe, nói chung là những gì làm các em đam mê. Cuộc đời của các em có thể nói là đầy đủ nếu các em mất mọi thứ nhưng vẫn giữ được những yếu tố quan trọng này. Những viên bi là những thứ thiết yếu khác như công việc làm, nhà cửa, xe cộ v.v...
|
|
|
|
Lễ Giáng Sinh là một sự xúc phạm? Is Christmas an Offense? (22/12/2010) |
Trước lễ Giáng sinh mấy năm trước, một người bạn khoe với tôi rằng con của chị đang học lớp Vườn Trẻ trường công được một Giáo Xứ Công Giáo nơi vùng tôi ở cho quà. Nhưng rồi chị thắc mắc về cách họ gói quà với mẫu giấy nho nhỏ kèm theo: “Please buy only non-Christian items...
|
|
|
|
Cộng đoàn vừa nhận được thiệp báo tin vui (20/12/2010) |
Hai bạn Phêrô Lý Quốc Hải và Anna Nguyễn Thị Loan là thành viên Bạn Trẻ của Cộng đoàn sẽ cử hành Lễ Thành Hôn vào lúc 15g30 ngày Chúa Nhật lễ Thánh Gia 26/12/2010 tại Thánh Đường Giáo xứ Hòa Hưng...
|
|
|
|
Gia đình đón mừng Chúa Giáng Sinh (18/12/2010) |
Trong những ngày cuối năm, nhiều gia đình làm ăn tất tưởi ngược xuôi, đủ chuyện phải xong. Cuối năm bận rộn nhiều hơn trong năm. Trong những căng thẳng cuộc sống, con người có nguy cơ không cảm nghiệm niềm vui và không tìm thấy ý nghĩa ngày Giáng Sinh. Có chăng người ta chỉ vui chơi Giáng Sinh...
|
|
|
|
Tâm tình những ngày cuối Mùa Vọng 2010 (17/12/2010) |
“Anh em đừng dập tắt Thần Khí!“ Lời mời gọi tha thiết của Thánh Phaolô là một lời nhắc nhớ thật quan trọng trong mùa Vọng này. Trong ý nghĩa của cuộc chơi, thì ở đây chúng ta có thể coi Thánh Phaolô như là huấn luyện viên của chúng ta. Người huấn luyện viên này nhìn thấy rất rõ sự hấp dẫn của cuộc chơi, và niềm vui đến từ kết quả của cuộc chơi, cũng như ngài đã thấu hiểu được sự yếu đuối thiếu kiên nhẫn của đời người, và điều gì đang ngâm nghe dập tắt đi “sự thích thú hứng khởi chơi“ của chúng ta, nên Ngài đã mời gọi chúng ta như vậy...
|
|
|
|
Những cơ hội trong đời (16/12/2010) |
Trên thế gian, trong mỗi một phút giây đều có hàng ngàn hàng vạn nhân duyên đang lướt qua bên người chúng ta mà mỗi một nhân duyên đó đều có thể đưa đẩy vận mạng con người lên đến một đỉnh cao chót vót (hoặc đáy vực vô cùng), bạn đừng nên bỏ sót bất kỳ một mối nhân duyên với bất kỳ một người nào, cũng đừng sơ xuất trước một cơ hội nào để có thể giúp đỡ kẻ khác...
|
|
|
|
Chúa Nhật 4 MùaVọng A (15/12/2010) |
Tại Việt Nam và nhất là tại Trung Hoa, người ta có tục tảo hôn, cha mẹ định liệu việc vợ chồng cho con cái từ khi chúng còn nhỏ. Trong tác phẩm “Vượt khỏi Đông và Tây”, tác giả John Wu đã mô tả như sau: “Trước đám cưới, vợ tôi và tôi chả bao giờ thấy mặt nhau. Cả hai chúng tôi đều được giáo dục theo đường lối cổ xưa của người Trung Hoa...
|
|
|
|
Trang hoàng desktop đón Noel 2010 (15/12/2010) |
Một mùa Noel nữa lại về báo hiệu một năm mới đang đến, bạn còn chần chờ gì nữa hãy trang hoàng lại desktop để đón mùa Noel 2010 ngay đi thôi. Snow 1.0: Tiện ích tạo hiệu ứng tuyết rơi (và đóng băng) trên Desktop hệ thống cực kỳ nhỏ gọn lại miễn phí, tham khảo và tải về miễn phí với dung lượng khoảng 272KB. Sau khi tải về bạn chỉ cần giải nén...
|
|
|
|
Mùa Vọng: Mùa trong veo (15/12/2010) |
Trong khi người Do Thái còn đang mải miết với một vì Chúa ở trên cao và dường như say sưa về một Đấng ở xa con người, đến nỗi trong quan hệ nguyện cầu, thay vì xin những biểu tỏ gần gũi để dễ dàng nắm bắt, họ lại chỉ dám xin một dấu lạ điềm thiêng...
|
|
|
|
Game Online: Cần cứu giới trẻ khỏi cơn nghiện thời đại số (11/12/2010) |
Hai mặt của một vấn đề luôn là mối ưu tư của các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ và toàn xã hội khi phải đối mặt với những phương tiện truyền thông hiện đại mới nổi lên trong vài thập kỷ qua. Internet, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động...nếu biết sử dụng đúng cách sẽ giúp ích con người rất nhiều trong việc học tập, nghiên cứu và loan truyền thông tin...
|
|
|
|