Gia Đình: Giáo Hội nhỏ của Chúa Kitô (26/3/2011) |
Việc đầu tiên Đấng Phục sinh đã làm sau khi sống lại là tìm đến với các môn đệ ở khắp nơi họ có mặt : với các phụ nữ tại ngôi mộ, với hai môn đệ trên đường Emmau, với nhóm Mười hai giam mình trong nhà tiệc ly, hay nhóm môn đệ đang thả lưới ngoài biển hồ. Ngài đến qui tụ họ lại, đem bình an đến, sự bình an đã bị cướp mất trong biến cố Khổ nạn...
|
|
|
|
Biết mình để cùng nhau xây dựng cuộc sống lứa đôi (25/3/2011) |
Kết hôn là quyết định cùng nhau xây dựng đời sống lứa đôi, là đồng hành trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chung hai người. Nghĩa là công trình xây dựng hạnh phúc hôn nhân và gia đình đòi hỏi sự đóng góp chung của cả hai người, và mỗi người được mời gọi đóng góp tất cả phần tư riêng của mình...
|
|
|
|
Hành trình tìm lại bản thân (25/3/2011) |
Chiều thứ Bảy, ngày 19.03.2011, Chương Trình Chuyên Đề trực thuộc Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng GP TP.HCM đã tổ chức buổi nói chuyện của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, Giảng viên Học viện Phật Giáo Việt Nam, qua đề tài: “HƠI THỞ NHIỆM MẦU”...
|
|
|
|
Nhật Bản động đất, Trung Quốc hỗn loạn (25/3/2011) |
“Động đất ở Nhật Bản, hỗn loạn ở Trung Quốc!”, “Động đất, người Nhật không loạn, người Trung Quốc loạn!”… Đó là những hàng tít lớn trên nhiều tờ báo Trung Quốc ra mấy hôm nay. Gây xôn xao là chuyện đặt mua “Vé trên con tàu No-e (Noah’s Ark) Tây Tạng”...
|
|
|
|
Vài phút thinh lặng - Chúa Giêsu trong Cựu Ước (25/3/2011) |
“…Và Ngài được gọi là nhà Cố Vấn Tuyệt Vời, Thiên Chúa Quyền Năng, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình” (Is. 9,6).
Có vô số danh xưng nhắm đến Đức Giêsu Kitô trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ngài được miêu tả là Đấng Cứu Thế (Đấng Được Xức Dầu), Đấng mà Thiên Chúa sai đến thế gian để cứu độ dân Ngài và tiêu diệt sự dữ (Is. 9,6-7).
Trong quyển đầu tiên của sách Cựu Ước, đã có lời tiên tri rằng Ngài được sinh ra bởi một người phụ nữ (St. 3,15), thuộc dòng Shem (St. 9,26) và đặc biệt là thuộc dòng dõi của Abraham (St. 22,18). Tiên tri Isaia đã đưa ra một hình ảnh về cái chết hy tế của Ngài và mục đích của cái chết đó (Is.53), và vua Đa-vít đã loan báo về sự chiến thắng cái chết của Ngài (Tv.16, 8-11).
Đoạn Kinh Thánh trên (Is. 9,6) là một trong nhiều danh xưng khác nhau đề cập đến Chúa Giêsu trong Cựu Ước. Nó đáng ghi nhớ vì tính tiên tri, rõ ràng và hoàn mỹ...
|
|
|
|
Cáo Phó Chúa Giêsu (25/3/2011) |
Trong niềm tin vào tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi thành kính báo tin cùng các anh em môn đệ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và toàn thể nhân loại. Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Thầy, Người Yêu và Bạn của chúng tôi là: GIÊSU KITÔ...
|
|
|
|
Giờ Trái Đất (25/3/2011) |
Nhờ tò mò tôi tham gia vài mạng xã hội ảo, đại khái những thứ không tốn tiền, chỉ tốn thì giờ nếu muốn là thành viên tích cực. Mấy hôm nay, bỗng rộn rịp phong trào tặng cây cho nhau để trồng...
|
|
|
|
Bảo vệ môi trường từ hành động thiết thực (25/3/2011) |
Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với thông điệp "Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu". TTO cũng sẽ mở diễn đàn "Bảo vệ môi trường - từ hành động thiết thực". Bạn có thể gửi đến diễn đàn những trăn trở, nỗi lo âu của mình trước những biến đổi của môi trường sống...
|
|
|
|
Tế nhị là gì? Vì sao ta phải tế nhị? (23/3/2011) |
Ðó quả là một vấn đề phức tạp và hết sức... tế nhị. Có người lại bảo: thanh niên thì ít tế nhị. Phải chăng đức tính tế nhị chỉ dành cho những người từng trải trên trường đời. Thực ra không phải như vậy. Tế nhị thuộc về đạo đức, một nhân cách con người. Tính e dè là một tình cảm bình thường...
|
|
|
|
Ngày trái đất (23/3/2011) |
Tháng Tư Bellingham, nơi tôi có một ngôi nhà nhỏ giữa một khu vườn nhỏ, bắt đầu vào xuân. Không gian đầy màu sắc và mùi vị: hoa táo, hoa lê, hoa mận, hoa đào, hoa gì gì cũng nở rộ, có khi ánh nắng ban mai lung linh phấn hoa thơm đến say ngầy ngật. Nhiều người bị dị ứng phải tản cư qua chỗ khác kẻo bị suyễn...
|
|
|
|