Cẩn thận: Không uống thuốc với nước trái cây (15/4/2011) |
Nhiều người không biết rằng thức ăn, thức uống có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc dùng thuốc, đặc biệt là thuốc uống. Riêng thức uống thường được dùng để uống thuốc (gọi là chiêu thuốc), nếu dùng loại không thích hợp có khi hại thuốc, không còn tác dụng trị bệnh hoặc gây tai biến...
|
|
|
|
Nhóm máu (15/4/2011) |
Câu chuyện nhỏ này đủ nói lên tính cách từng nhóm máu...
|
|
|
|
Bộ Phụng tự ấn định lễ kính Chân Phước Gioan Phaolô 2 (14/4/2011) |
Thông cáo công bố hôm 11-4-2011 nói rằng: "Nhân lễ tôn phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô 2 do Đấng kế vị của Người, ĐTC Biển Đức 16, chủ sự ngày 1-5 sắp tới tại Quảng trường Thánh Phêrô, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích công bố một sắc lệnh qui định việc tôn kính theo phụng vụ dành cho vị sắp được phong Chân Phước...
|
|
|
|
Theo Thầy lên Giêrusalem – Cuộc đào luyện thứ ba (14/4/2011) |
Các bạn thân mến,
Dù ai đó có mạnh miệng đến đâu, khi đụng đến sự chết cũng phải ngán. Các môn đệ Đức Giê-su cũng không được hưởng luật trừ. Sau hai lần Đức Giê-su loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh, các môn đệ linh cảm thấy điều không hay sẽ xảy ra cho Thầy tại Giê-ru-sa-lem. Vậy mà, Đức Giê-su nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem, và Ngài dẫn đầu đoàn người tiến về hướng đó. Vì thế, các ông sợ hãi và những kẻ theo sau cũng kinh hoàng (Mc 10, 32). Trong bối cảnh đó, Đức Giê-su kéo riêng các môn đệ ra và xác nhận thêm một lần nữa: “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại” (Mc 10,33-34)...
|
|
|
|
Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (14/4/2011) |
Ấu thời
Là con út trong một gia đình có ba người con, cô chị chết từ khi còn nhỏ. Cha là Karol Wojtyla một cựu sĩ quan trong quân đội và mẹ là Emilia Kaczorowka, một người có lòng đạo đức sâu sắc, hằng muốn cậu dâng mình cho Chúa. Cậu là một học sinh xuất sắc và ngoan hiền, hay giúp đỡ bạn bè và rất có tinh thần chung...
|
|
|
|
Mãng cầu xiêm (Graviola fruit) - Trái cây chống Ung Thư (14/4/2011) |
Theo các kết quả nghiên cứu, nước ép mãng cầu xiêm có thể tầm soát và tiêu diệt có chọn lọc các tế bào ác tính. Nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta mới biết về tác dụng “phép lạ” của mãng cầu xiêm trong phòng chống ung thư?...
|
|
|
|
Bạn đã dành cho gia đình những gì? (14/4/2011) |
Khi còn nhỏ... Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn, nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi. Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp, nhưng lại luôn phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà...
|
|
|
|
Tại sao người ta lại... ? (14/4/2011) |
Lạy Chúa, thật lòng con không hiểu...
Tại sao người ta đang rất muốn có con, nhưng lại nỡ nào vào bệnh viện để phá thai chỉ vì bác sĩ bảo là có nguy cơ em bé bị dị tật, để rồi phải ân hận suốt đời vì tuyệt tự?.
Tại sao người ta thề hứa yêu thương nhau, không thể sống thiếu nhau, nhưng rồi khi biết tin có em bé thì lại đưa nhau đến bệnh viện để phá thai?...
|
|
|
|
Một học sinh lớp 1 viết đơn xin ly dị (13/4/2011) |
Nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp 1D, trường tiểu học Đ.N, Hà Nội, anh N vội phóng xe đến trường. Anh N không tin nổi đơn xin ly dị do con trai mình viết...
|
|
|
|
Cây Thánh Giá Đại hội Giới trẻ Thế giới (11/4/2011) |
Được gọi là “Thánh Giá Năm Thánh”, “Thánh Giá Năm Đại Xá”, “Thánh Giá ĐHGTTG”, “Thánh Giá Hành Hương”... nhưng cái tên được phổ biến nhất đó là “Thánh Giá của Giới Trẻ”, bởi vì cây Thánh Giá này đã được trao cho những người trẻ trên toàn thế giới, mọi nơi mọi lúc. Sau đây là lịch sử của cây Thánh Giá này...
|
|
|
|