Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Câu chuyện về bức hình khảm Đức Mẹ được kể nhân sinh nhật Chân Phước Gioan Phaolô II (21/5/2011)

(Vatican City, CNA/EWTN News) Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II sinh ngày 18.5.1920. Nhân sinh nhật của ngài, một trong những đồng nghiệp thân tín của ngài đã kể câu chuyện thật đằng sau bức khảm hình Đức Mẹ...

 
9 điều đừng bao giờ làm (20/5/2011)

Thật khó chịu và phiền hà, khi giao tiếp và làm việc với người lúc nào cũng cho là mình đúng hay biết tất cả. Không thể nào làm việc được với một người họ nghĩ mình luôn luôn đúng, và vì thế dù bạn giỏi giang và tường tận sự việc tới đâu, cũng phải biết lắng nghe từ người khác...

 
Hạnh phúc (20/5/2011)

Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau. Và còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này vì nó có cả hạnh phúc...

 
Dưa hấu Trung Quốc nổ bung trên ruộng (20/5/2011)

Chính quyền Trung Quốc ghi nhận hiện tượng dưa hấu nổ bung trên ruộng ở nước này, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 17-5. Nguyên nhân có thể là do việc nông dân dùng quá nhiều thuốc kích thích tăng trưởng thực vật và trời mưa nhiều. Hiện tượng quả dưa hấu nổ bùng trên ruộng được ghi nhận ở tỉnh Giang Tô trên bờ Hoàng Hải và ở thành phố Danjan phía Nam Trung Quốc...

 
Phim dành cho bé (20/5/2011)

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè và Ngày tết thiếu nhi 1-6, năm nay các gia đình có con nhỏ sẽ có thêm một sự lựa chọn đáng kể khác đến từ điện ảnh. Đó là Những ngày phim gia đình do BHD Star Cinema tổ chức từ ngày 20-5 đến 2-6. Khán giả sẽ gặp lại chú gấu mập Panda vụng về, luôn sẵn sàng bảo vệ gia đình và bạn bè...

 
Chuyên gia trừ quỷ của Rôma khám phá Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là nhân vật chống lại satan hữu hiệu (19/5/2011)

(Rome, Italy, 17.5.2011, CNA/EWTN News) – Trưởng chuyên gia trừ quỷ của Rôma nhận xét rằng số người trẻ tuổi bị sự dữ tác động ngày càng tăng, nhưng trong những năm gần đây, Cha khám phá ra rằng Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II là đấng can thiệp...

 
Bé gái Việt hát 'Chú ếch con' tiếng Ý (Ma va là-Chú ếch con) (19/5/2011)

Lại thêm một video clip ca nhạc của người Việt được tung lên mạng và làm xôn xao cư dân mạng. Nhưng chuyện cô bé Lê Nguyễn Hương Trà (năm 2003, thời điểm ghi hình clip biểu diễn ca khúc 'Chú ếch con' của nhạc sỹ Phan Nhân, mới 8 tuổi) có lẽ gây xôn xao với một ý nghĩa khác. Chú ếch con là ca khúc rất quen thuộc nên chẳng ngạc nhiên là ở Việt Nam, từ con nít đến người già đều thuộc, ít nhất là một vài câu...

 
Xanh xanh bóng tre. Làng tre Phú An (18/5/2011)

Là người Việt Nam, chúng ta lớn lên trong các thôn làng bao bọc bởi các cánh đồng lúa và những rặng tre xanh. Cây tre trở thành cây thân thuộc nhất và tuy chưa được nhà nước chọn lựa nhưng có thể xem tre như là cây biểu tượng của quốc gia Việt Nam. Từ măng ăn, đến thuốc uống...

 
Huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Đại hội của Hội Giáo hoàng Truyền giáo (18/5/2011)

Vào lúc 11g45 trưa 14.5, tại phòng Clêmentinô thuộc Điện Tông đồ, Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến các đại biểu tham dự Đại hội thường niên Hội Truyền giáo của Tòa Thánh...

 
Nghệ thuật làm chồng (18/5/2011)

Có lẽ không có ai lập gia đình mà lại nghĩ đến chuyện ly dị và có lẽ cũng không ai bước vào đời sống hôn nhân mà không nghĩ đến hạnh phúc. Thế nhưng tại sao đổ vỡ lại xảy ra như cơm bữa trong các gia đình? Câu trả lời duy nhất chỉ có thể là: người ta không nắm vững được nghệ thuật làm vợ, làm chồng, người ta chưa biết yêu...

 


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn