Tự làm đèn cầy trang trí (13/7/2011) |
Bạn có thể tự làm những cây nến nho nhỏ để thắp sáng ngôi nhà. Chỉ đơn giản với chiếc tách cũ, vài mẩu sáp vụn là có ngay một ly nến xinh xắn làm thơm ngát không gian. Nào cùng bắt tay làm ngay những chiếc đèn trang trí dễ thương nhé!...
|
|
|
|
Giáo lý chuẩn bị Đại hội Gia đình thế giới 2012 - Bài 7: Công việc - Thách đố đối với gia đình (13/7/2011) |
Thiên Chúa không ghen tỵ về công trình của họ mà để công trình ấy tùy con người sử dụng, không chút nghi kỵ và rất mực quảng đại. Ngài không chỉ giao cho con người trông nom mọi thụ tạo khác mà còn ban cho họ Thần Khí để họ tham gia một cách tích cực vào công trình tạo dựng...
|
|
|
|
Từ ác cảm đến hiến thân - Linh mục Thiên Phong Bửu Dưỡng (1907-1987) (13/7/2011) |
Cậu ấm Bửu Dưỡng thuộc dòng dõi hoàng gia triều Nguyễn, là cháu trực hệ đời thứ năm của vua Minh Mạng. Thân phụ là cụ Ưng Trình, đại thần Cơ mật viện và đại thần Tôn nhơn phủ (1936), Thượng thư. Thân mẫu là Trân Thị Như Uyển cũng thuộc dòng dõi quan lại cấp Thượng thư. Bữu Dưỡng là con trai thứ năm, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1907...
|
|
|
|
10 điều hạnh phúc (12/7/2011) |
Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn, nhưng hạnh phúc như thế nào cho trọn vẹn như thế nào cho đủ... là điều ta cần phải suy nghĩ. 01- Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa...
|
|
|
|
Thông tin về ngày hè thiếu nhi (11/7/2011) |
Ngày hè Thiếu Nhi Cộng đoàn năm nay được tổ chức tại Khu Du Lịch Đại Nam (Bình Dương), đi trong ngày. Đây là dịp con em chúng ta vui hè, gần gũi nhau để sống tình gia đình Cộng đoàn, là thời gian rèn luyện khuôn phép. Là nhiệm vụ cha mẹ góp phần xây dựng cho con thêm nhiều kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu, tuổi trẻ năng động...
|
|
|
|
Hành Trình Trong Chúa (9/7/2011) |
Thế là vợ chồng tôi sống trong Cộng đoàn được gần 17 năm rồi đấy! Giờ đây, trong bình an của Chúa, thời gian như đưa tôi ngược dòng về quá khứ, cùng với việc nhìn lại bản thân, nhớ lại những ngày đầu biết Chúa, biết Cộng đoàn. Quả là không dễ chút nào.
Trước kia, khi chưa gặp Chúa, lúc còn là một người ngoài đạo, tôi là người mất phương hướng sống và yêu. Một người mà niềm tin vào cuộc sống đã sụp đổ hoàn toàn, niềm tin vào con người cũng đánh mất, lại không được sự an ủi của gia đình khiến tôi chệnh choạng không biết phải đi đâu về đâu, không biết sống vì cái gì. Tất cả những điều đó làm cho tôi chui vào vỏ bọc của chính mình, trang bị chung quanh toàn gai góc như sẵn sàng tấn công kẻ khác...
|
|
|
|
Cần hiểu chồng hơn nữa (9/7/2011) |
Chuyện hôn nhân của các vị Hoàng tử, Công chúa luôn là những tin sốt dẻo trên báo chí. Chưa hết xôn xao bàn tán về cơn khủng hoảng trong đời sống vợ chồng của Thái tử Charles và Công nương Diane bên Anh quốc, người ta lại chú ý đến chuyện Công chúa Caroline của tiểu vương quốc Monaco...
|
|
|
|
Cơm chiên thơm kiểu Thái (9/7/2011) |
Vị ngọt của thơm trong món cơm chiên kiểu Thái Lan dưới đây sẽ mang lại cho bạn cảm giác ngon, lạ miệng hơn.
Nguyên liệu:
2 chén cơm nấu chín để nguội
1 củ tỏi bằm nhỏ
½ trái thơm gọt vỏ, cắt hạt lựu
½ muỗng canh nước ép thơm
5 con tôm bóc vỏ, cắt nhỏ
1 muỗng cà phê nước tương
1 trái ớt bỏ hạt, xắt nhỏ
1 muỗng canh nước mắm
2 muỗng canh dầu ăn
Ngò thơm trang trí.
..
|
|
|
|
Câu chuyện của dòng sông (9/7/2011) |
Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra...
|
|
|
|
Sao quê hương mình già nua đến vậy? (9/7/2011) |
Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ...
|
|
|
|