Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai (23/1/2016) |
Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.”...
|
|
|
|
Khủng hoảng trong hôn nhân sẽ qua đi, như Đông tàn rồi Xuân tới (23/1/2016) |
Thật là khó tin vào những gì tai tôi đang nghe. Bạn tôi, người được coi là ‘Barbi Công giáo’ của búp bê Barbie và Ken nổi tiếng, đang nói với tôi là cô ta không còn thích chồng mình nữa. Thật ra, không có lý do gì đặc biệt. Cô chỉ không chịu nổi anh ta. Cô chỉ có thể chịu đựng ở chung phòng với anh, ngủ một mình trên cùng một giường. Tôi lắng nghe với sự quan tâm và đôi mắt mở lớn. Dường như đọc được tư tưởng của tôi...
|
|
|
|
Chúa Nhật III Thường Niên - Năm C - Năm Hồng Ân Của Chúa (23/1/2016) |
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới, trong lòng mọi người. Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, nhưng vẫn có những đóm sáng rực rỡ: khi con người ngồi lại gần nhau để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình; khi cả thế giới lo chung một mối lo: bảo vệ trái đất, ngăn chận sida, tận diệt ma tuý; khi có những người nghèo quan tâm đến những người nghèo hơn...
|
|
|
|
Cùng nhau đi hái lộc đầu năm (21/1/2016) |
Xuân 2016 đang đến, Xuân của lòng CHÚA THƯƠNG XÓT.
“Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa…” (Rm 12,1-2).
Bạn thân yêu ơi, Xuân đến rồi, ngoài kia người người chen chân nhau đi hái lộc đầu năm, Chúng mình cũng nắm tay nhau đi hái lộc chứ: lộc của Lòng Thương Xót.
Hoa trái của lòng thương xót Thiên Chúa ở mãi tận chốn cao xanh kia, làm sao con người với tay tới được. Tay bạn không thể chạm vào nhưng lòng bạn có thể vươn tới. Các bạn thấy không, Thiên Chúa thương xót con người, Chúa muốn ôm trọn lấy từng người chúng ta trong phận người đáng thương, vì lầm đường lạc lối, hoặc vì những tháng ngày trót dại chạy theo thói đời…..
|
|
|
|
50 câu nói chúng ta nên thường sử dụng với con cái (19/1/2016) |
Đôi khi cha mẹ thấy khó khăn trong việc diễn tả sự tin tưởng và hỗ trợ cho con cái để chúng có được động lực mà tiến tới. Những từ như ‘con giỏi lắm’, ‘con làm tốt lắm’ không thể đủ cho chúng. Phải làm sao để con cái hiểu được bố mẹ luôn yêu thương, thông cảm và đón nhận chúng...
|
|
|
|
“Ngôi Sao Nhạc Rock” mà các nữ tu mến mộ (19/1/2016) |
Lòng tin của tôi vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể lúc có lúc không, nhưng nó là một trong những động lực thúc đẩy tôi trở lại với Giáo hội Công giáo. Sau khi trở lại với Giáo hội, bất kỳ lúc nào tôi đi dự lễ hoặc tham gia giờ Chầu, tôi đều đi sớm. Ngoài việc nôn nao tham dự tôi còn nóng lòng muốn gặp Chúa Giêsu và nghĩ rằng tất cả mọi người khác trên thế giới này đều cũng như vậy...
|
|
|
|
Lối sống giản dị giúp bạn sống lâu (18/1/2016) |
Không phải là người giàu có, không cần phải ăn cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần phải tìm uống những loại thuốc trường sinh bất lão,... bạn vẫn có thể sống lâu nhờ lối sống giản dị rất dễ thực hiện. Mời quý bạn đọc tìm hiểu các bí quyết giản dị đó trong bài viết sau đây. Trong khi nhiều nhà khoa học ra sức nghiên cứu để tìm ra những cách giúp con người sống lâu hơn, mạnh khỏe hơn, thì họ đã phát hiện một số lối sống giản dị nhưng có giá trị kéo dài tuổi thọ con người...
|
|
|
|
10 tư tưởng hay của Mẹ Têrêsa (18/1/2016) |
Mẹ Têrêsa Calcutta (Agnes Gonxhe Bojaxhiu) chào đời ngày 26.8.1910 tại Skopje thuộc Cộng Hòa Macedonia trong một gia đình trung lưu người Albania đến từ Kosovo. Thời xuân trẻ, mẹ gia nhập dòng Đức Trinh Nữ Maria cũng được gọi là dòng Các Nữ Tu Loreto bên Ái-nhĩ-lan với tên dòng là Maia Teresa. Mẹ được gởi đi truyền giáo bên Ấn Độ và đặt chân đến Calcutta ngày 06.01.1929. Tại đây, mẹ vừa dạy học vừa làm hiệu trưởng một trường học...
|
|
|
|
Chúa Nhật II thường niên - Năm C - Họ hết rượu rồi (16/1/2016) |
Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống...
|
|
|
|
Lịch Cộng Đoàn tháng 01-2016 (12/1/2016) |
“Ta muốn” là một tiếng gọi tế nhị, thân thương, để mở ra cho ta một con đường – một linh đạo. để đặt ta làm tông đồ của Chúa giữa anh em, giữa gia đình, giữa thế giới hôm nay. Chúa gọi và sai ta đi làm ánh sáng muôn dân, để trở nên một chiến sĩ chiến đấu chống lại bóng tối sự dữ, bằng gương sáng của chính mình. Chúa gọi, Chúa sẽ ở với chúng ta, dẫn dắt chúng ta và giúp chúng ta thi hành sứ vụ...
|
|
|
|