Việt Nam nằm trong top 2 thế giới về ung thư (6/10/2016) |
Trên bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam nằm trong top 2, đứng thứ 78/172 quốc gia. Cùng với đó việc phát hiện muộn đã khiến cho việc điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam kém hiệu quả, tỉ lệ tử vong cao, với hơn 200 người mỗi ngày...
|
|
|
|
5 cách thử mật ong thật và mật ong giả chính xác nhất (6/10/2016) |
Chúng tôi đã đi thực tế các trại ong, gặp gỡ với những người nuôi ong, trao đổi với các chuyên gia ẩm thực cũng như chuyên gia dinh dưỡng để có thông tin chính xác nhất nhằm làm sáng tỏ vấn đề của bạn đọc. Trước khi chia sẻ các cách thử mật ong thật giả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu...
|
|
|
|
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 29/9 – 05/10/2016: Chiến tranh nhằm tiêu diệt hôn nhân gia đình (6/10/2016) |
Ngài bày tỏ lập trường trên đây dành cho 80 người thuộc 40 tổ chức từ thiện Công Giáo quốc tế và các tham dự viên khác tại khóa họp thứ 5 do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm), triệu tập hôm 29-9, tại Roma, để kiểm điểm tình hình và đẩy mạnh công cuộc cứu trợ các nạn nhân tại Syria và Iraq...
|
|
|
|
7 điều tôi tự răn dạy mình để trở thành người tốt (6/10/2016) |
Cuộc sống rất phức tạp, xung quanh ta luôn có những điều tốt và chưa tốt, có lý và phi lý xảy ra, điều quan trọng là mình cố gắng sống tốt, sống tử tế cái đã. Thời gian qua báo chí đưa tin nhiều về thói xấu người Việt: ra nước ngoài ăn cắp, đi du lịch bỏ trốn, gặp người bị nạn thờ ơ, bán hàng dối trá lừa đảo...
|
|
|
|
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019 (6/10/2016) |
Tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (tức thứ Tư, 5 tháng Mười), các Đức giám mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019). Kết quả như sau...
|
|
|
|
Lịch Cộng Đoàn Tháng 10-2016 (6/10/2016) |
Ý LỰC SỐNG: “Ai sống đời trọn hảo, Chúa chẳng nỡ từ chối ơn lành” (Tv 84,12)
Chúng ta biết từ khi nguyên tổ phạm tội, con người bị tội lỗi khuấy động, luôn bị giằng co giữa sự thiện và sự ác, giữa tốt và xấu, giữa ánh sáng và tối tăm, giữa trọn hảo và tội lỗi. Con người có tự do và tâm trí để lựa chọn. Thuộc về Chúa hay thuộc về thế giới tội lỗi, tối tăm. Chúa đến để cứu và giải thoát chúng ta khỏi tội và muốn chúng ta sống theo đường lối Chúa, nghĩa là sống trọn hảo hay còn gọi là nên thánh...
|
|
|
|
Con cái chúng ta vô tội (6/10/2016) |
Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo sèo. Bản tin kể về việc một nhóm thầy cô giáo của trường Bành Văn Trân, Tân Bình, tổ chức đấu tố một giáo viên vì dạy thêm ở nhà, theo lệnh của Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, Sài Gòn. ..
|
|
|
|
Đại hội lần thứ XIII (năm 2016) Hội đồng Giám mục Việt Nam (3 – 7/10/2016) (6/10/2016) |
Tối thứ Hai 03-10-2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã khai mạc Hội nghị thường niên kỳ II năm 2016, cũng là Đại hội lần thứ XIII, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn - Tp. HCM, với sự tham dự đầy đủ của các giám mục của 26 giáo phận. Phiên khai mạc bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể và Kinh tối lúc 8g15. Sau đó, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chính thức khai mạc Đại hội với lời chào mừng nồng nhiệt và giới thiệu Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân Giám mục phụ tá...
|
|
|
|
Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C - Đức tin tôi còn nhỏ bé quá ! (1/10/2016) |
“Một hôm, các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em”. (Lc 17,5-6)
Hạt cải bé nhỏ lắm.
Thế mà Chúa đã lấy hình ảnh hạt cải để ví von niềm tin của các tông đồ.
Tôi giật mình! Đức tin tôi còn nhỏ bé quá, vì tôi chưa làm được gì.
Nếu đức tin tôi chỉ bằng hạt cải thôi, tôi cũng đã có thể bật cái rễ cứng cỏi khô cằn nguội lạnh để phát sinh một nguồn sống mới tràn ngập niềm tin...
|
|
|
|
Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C - Làm Ðiều Phải Làm (30/9/2016) |
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái đất này, và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời, nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em...
|
|
|
|