Ngày 24.12.2018 – Lễ Giáng Sinh
Đứa trẻ này là ai?
“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh
dũng mãnh,
Người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô
tận cho ngai vàng
và vương quốc của vua Ða-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến
mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
Ðức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó”.
(Is 9,5-6)
***
Thiên thần Chúa hiện ra với Giuse trong một giấc
mộng và bảo: Giuse, con vua Đa-vít, đừng sợ đem
Maria - vợ mình về nhà. Vì đứa con trong bụng là do
quyền năng Chúa Thánh thần. Bà sẽ sinh một con trai
và ngươi sẽ đặt tên là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân
khỏi mọi tội lỗi.
(Mt 1,18-25)
Việc
sinh Chúa Giêsu được miêu tả chỉ trong 6 từ “Maria
hạ sinh một con trai”.
Có bao giờ chúng ta thấy
một sự kiện được kể lại ngắn gọn như vậy chưa?
Chỉ đọc thôi thì không
đủ. Cần có thời gian để những từ này chạm sâu vào
tâm hồn chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta có mùa
Vọng và kế đến là mùa Giáng Sinh: để chuẩn bị và để
chiêm ngắm sự thật kỳ lạ này.
Thiên Chúa mặc lấy xác
phàm, trở nên một phần tử trong thế giới.
Thiên Chúa đã được sinh
ra trong gia đình nhân loại.
Thiên Chúa hôm nay và
mãi mãi là Đấng tạo dựng muôn loài.
Trở nên một phần tử của
nhân loại, Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta liên kết
với Ngài trong Chúa Cha. Chúa đã trở thành con người
để con người có thể trở nên con Thiên Chúa.
Điều này làm cho đầu óc
chúng ta không hiểu nổi.
Hãy để tâm trí chúng ta
sửng sốt một vài giây, trong Chúa.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường