SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 7/12/2018 – Thứ 6 sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Ngày của những ngọn nến
Tại Columbia, Nam Mỹ,
Dia de Las Vetilas (ngày của những ngọn nến) được
mừng vào hôm nay, ngày vọng trước lễ Đức Mẹ Vô nhiễm
Nguyên tội.
Ngày lễ mừng này bắt
nguồn từ giữa những năm 1850 khi Đức Thánh Cha Piô
IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội trong
Giáo Hội Công giáo.
Để tỏ lòng ủng hộ, dân
chúng thắp lên những ngọn nến, đèn lồng và đặt chúng
ở cửa sổ, ban công nơi những quảng trường, công viên
công cộng.
Đây cũng là ngày chính
thức bắt đầu mùa Giáng Sinh ở Columbia.
Ở Columbia, lễ mừng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội là
một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc.
***
Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, thì có hai người mù đi theo và kêu
lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng
tôi!”. Lúc Ngài về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến
lại gần. Chúa Giêsu nói với họ: “Các anh có tin là
tôi có thể chữa cho các anh sao?”. Họ đáp: “Thưa
Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và
nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ
liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng,
đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói
về Người trong khắp cả vùng. (Mt 9,27-31)
Mỗi khi chúng ta đọc
một đoạn về phép lạ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa
Giêsu thực hiện phép lạ không phải để chứng minh
điều gì nhưng là để dạy chúng ta rằng không thể
“nhìn thấy” sự thật sâu xa nơi đời sống con người và
thế giới quanh ta, nếu chúng ta không để Chúa mở mắt
cho mình. Ngài rất muốn làm điều này… và chờ đợi
chúng ta cầu xin Ngài.
Còn 3 tuần nữa là đến
Sinh Nhật Chúa. Chúng ta cố gắng mở rộng, đào sâu
nhận thức của mình về con người Chúa Giêsu. Cố gắng
nhận ra nhiều hơn nữa sự hiện diện của Ngài quanh
chúng ta.
Ngay bây giờ, hãy nhìn
chung quanh, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Hãy xin Chúa
giúp ta nhìn thấy mọi vật bằng con mắt đức tin.
Làm sao tôi nhận ra
được?
Đơn giản, tôi nhìn mọi
vật là tạo vật của Chúa. Tôi nhìn ra Chúa Giêsu đã
trở nên một phần của thụ tạo này và luôn hiện diện
trong đó.
Đó là một thế giới hoàn
toàn khác. Hãy thử mà xem.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|