Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm C
Đức tin tôi còn nhỏ bé quá !
“Một hôm, các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em”. (Lc 17,5-6)
Hạt cải bé nhỏ lắm.
Thế mà Chúa đã lấy hình ảnh hạt cải để ví von niềm tin của các tông đồ.
Tôi giật mình! Đức tin tôi còn nhỏ bé quá, vì tôi chưa làm được gì.
Nếu đức tin tôi chỉ bằng hạt cải thôi, tôi cũng đã có thể bật cái rễ cứng cỏi khô cằn nguội lạnh để phát sinh một nguồn sống mới tràn ngập niềm tin.
Nếu đức tin tôi chỉ bằng hạt cải thôi, tôi đã có thể dễ dàng dành vài giờ trong tuần dám bỏ căn nhà tiện nghi, lối sống vị kỷ, dậm chân tại chỗ để đi đến với anh em, để cúi xuống phục vụ, để không ngừng tiến về phía trước. Đó là chưa nói gì đến “vùng ngoại biên”.
Nếu đức tin tôi chỉ bằng hạt cải thôi, vì lời Chúa, tôi sẽ không giữ trong lòng thù hận, dám đi bước trước để mở lời xin lỗi thứ tha.
Nếu đức tin tôi chỉ bằng hạt cải thôi, trong tôi đã có chút xíu hình ảnh Chúa, để qua đó người khác nhận biết Chúa là Tình Yêu.
Nếu đức tin tôi chỉ bằng hạt cải thôi, chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình.
Xét mình tôi thấy đức tin tôi còn nhỏ bé quá, vì tôi chưa làm được chi.
Xin Chúa thương ban thêm sức mạnh cho tôi.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |