Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 
 THƯ MÙA VỌNG

Sài Gòn, ngày 27.11.2021

Anh chị em Sống Tin Mừng Tình Yêu thân mến,

Chúng ta đã kết thúc năm Phụng Vụ 2021 và đang ở ngưỡng cửa bước vào năm Phụng Vụ mới, được bắt đầu bằng Chúa Nhật I Mùa Vọng.

Giáo Hội, Mẹ chúng ta thật tuyệt vời, khi dẫn đưa con cái mình khởi đầu Năm mới bằng từ “Vọng”.

Vọng là một âm vang, rung vào tận đáy sâu thẳm tâm hồn và lắng tai nghe mồn một tiếng loan báo mà các ngôn sứ đã đưa tin vui cho nhân loại: “Một Đấng Cứu Tinh sẽ ra đời”.

Vọng còn là niềm hy vọng mà ai đã sống kiếp người đều khắc khoải chờ đợi. Đợi Vị Thiên Sai uy quyền đã đến và sẽ đến để giải thoát chúng ta khỏi tội, giải cứu chúng ta khỏi lầm than khổ đau của thân phận làm người, và ngày sau cùng Ngài trở lại để phân xử và phán xét công tội chúng ta làm.

Vọng còn một niềm vui mong chờ ngày kỷ niệm Con Thiên Chúa giáng trần nhập thể cứu nhân độ thế. Niềm vui ấy được diễn tả bằng muôn vàn cung điệu, cung bậc qua Lời Chúa của bốn tuần Mùa Vọng, qua tiếng hát điệu nhạc du dương đang trổi lên trong từng mái ấm thánh thiện. Và các cửa tiệm, giáo đường, gia đình náo nức trang trí, dựng lại cảnh Hài Nhi Giê-su chào đời mang đậm sắc màu xanh đỏ. Và có lẽ không có dịp nào trong năm mà người ta sử dụng ánh sáng, nến đèn nhiều như Mùa Giáng Sinh, phải không anh chị em?

Chiêm ngắm “hang đá” thấp hèn, nghèo nàn, ta thấy những cây thông chen lấn, nhắc hồn chúng ta hãy sám hối, dọn lòng hòa giải, vươn tâm hồn lên trời cao. Ánh đèn, ánh nến trao cho ta thông điệp “Con Thiên Chúa” là “Mặt trời Công Chính” sẽ chiếu tỏa vào đêm đen trần gian, để dẫn đưa chúng ta đến “Bình minh” vĩnh cửu ngàn đời.

Này anh em, hòa mình vào ý nghĩa Mùa Vọng, chúng ta nghe Chúa nói gì với mình lúc này? Và Chúa muốn chúng ta làm gì?
1.   
Hãy sống một Mùa Vọng ý nghĩa qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày của Mùa Vọng. Tìm lấy lời đánh động và ghi khắc với tâm tình cảm tạ, biết ơn Đấng cứu chuộc.
2.   
Hãy thực hiện Vòng hoa Mùa Vọng và đốt lên một ngọn nến hồng vào mỗi Chúa Nhật. Chúa cần tấm lòng hơn là khéo tay bạn nhé! (Các bạn vào ô tìm kiếm, dưới phần đăng nhập của Trang Tin và đánh từ “Vòng hoa Mùa Vọng hay Kế hoạch Mùa Vọng”. Mọi chỉ dẫn sẽ xuất hiện.)
3.   
Cũng đừng quên lên kế hoạch thực hiện những việc cần làm trong 4 tuần Mùa Vọng. Nào là chuẩn bị tâm hồn qua việc “Xét mình Sám hối“, nhận Bí tích Hòa Giải nếu có thể. Nào là sắp xếp để chọn hình ảnh đáng nhớ của năm, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng, làm hang đá mừng Chúa Giáng Sinh. Đừng quên kế hoạch tiết kiệm bác ái và nhất là can đảm xin lỗi những ai (vợ, chồng, anh em, bằng hữu) mà mình đã làm buồn lòng. Có như vậy ta mới có thể bước vào một năm mới vui tươi (Joy), bình an (Peace), hy vọng (Hope) và tràn đầy tình yêu (Love).

Gửi đến anh chị em ít tâm tình trong giây phút này – Những thời khắc giao thoa của Năm Phụng Vụ cũ và mới.

Dâng lên Chúa mọi vui buồn của năm cũ – một năm chìm trong dịch bệnh với bao trở ngại, thiếu thốn tâm linh, xa vắng nhau hằng tuần. Chúng ta hãy sống niềm hy vọng từ đây (các bạn hy vọng điều gì, hãy nói với Chúa…) qua lời kêu xin: Trời cao, hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây, hãy mưa Đấng chuộc tội…

Chúc anh chị em một Mùa Vọng thánh đức, hoan lạc trong Tình Yêu Chúa Giêsu Hài Nhi. Chúng ta cầu nguyện cho nhau và hẹn cùng nhau Thờ Phượng Chúa đầu năm Phụng Vụ mới vào thứ Ba tới đây.

Rất mến,

Giuse Nguyễn Hùng Cường
 
 


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Chúa là Vua hiển trị (22/11/2021)

Một hướng nhìn về tương lai (12/11/2021)

Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B (5/11/2021)

Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm B (22/10/2021)

Người bạn đặc biệt (14/10/2021)

Mùa Covid với gia đình (18/9/2021)

Cánh thư Cộng đoàn Mùa dịch (Thư số 7) (26/8/2021)

vài phút thinh lặng - Lễ Đức Mẹ lên trời (13/8/2021)

Thư Cha Tổng Phụ Trách Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa gửi Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu (27/7/2021)

Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B - CHỈ CẦN TIN THÔI (26/6/2021)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn