Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm A
MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN
"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy… Ai yêu con trai con gái hơn Thầy…Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ... Ai đón tiếp một người công chính… Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi… người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." (Mt 10,37-42)
Mạch văn Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu muốn gửi gắm cho người theo Chúa một sứ điệp, được tóm tắt như sau:
Theo Chúa là từ bỏ "cái mình, cái ngã" thực sự nhỏ bé (mà cứ tưởng vĩ đại) để mở lòng đón nhận tha nhân.
Chúa muốn chúng ta ghi nhớ: cuộc đời mình và những tương quan thân yêu nhất cũng không thể cản trở con đường theo và phục vụ Thiên Chúa.
Đồng thời chỉ từ bỏ thôi không đủ mà còn phải trở nên người phục vụ cho đại nghiệp qua việc Loan báo Tin Mừng (đón tiếp anh em), lắng nghe sự chỉ dạy của Hội Thánh (ngôn sứ), tiếp cận yêu thương người nghèo khổ tầm thường (kẻ bé nhỏ).
Chúa muốn một Tin Mừng mở ra, chứ không khép kín.
Một Tin Mừng có trên (đối với Chúa) có dưới (đối với tha nhân).
Một Tin Mừng nhiều đòi hỏi, không dễ.
Chính vì vậy Chúa đã có lời hứa cho người TIN và THEO: "Có phần thưởng".
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |