Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM A
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ
“Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Caesarea Philiphe, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "Ông Si-môn Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc... Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy… Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." (Mt. 16, 13-20)
Caesarea Philiphe, trước kia là Paneas, là nơi có hang động kính thần Pan, là vùng đất của dân ngoại. Trên chính vùng đất này, Chúa Giêsu ngụ ý gì khi làm một cuộc thăm dò (sau hai năm thi hành sứ vụ rao giảng cật lực khắp nơi) về căn tính của mình với các môn đệ, qua 2 câu hỏi:
“Theo anh em, NGƯỜI TA bảo Thầy là ai?”
"Là Gioan Tẩy Giả, là ông Êlia, là Giêrêmia” hay một trong các vị ngôn sứ”.
Người ta mới chỉ nhận ra Ngài ở mức độ đó thôi! Lòng trí còn là là trông chờ những chuyện dưới đất nên chưa hiểu được vị trí đặc biệt của Người.
“Còn anh em, ANH EM bảo Thầy là ai?”
Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Là Đấng Mêsia - Vị Vua và Mục Tử duy nhất, cuối cùng và vĩnh viễn của dân Israel,
Chính xác đáp án. Một lời tuyên xưng danh Chúa công khai giữa anh em và trong môi trường thù địch ngoại giáo.
Chính vì vậy, Phêrô đã được khen là người có phúc. (Một lời khen hiếm hoi trong Kinh Thánh).
Kèm theo trách nhiệm coi sóc Hội Thánh của Người thiết lập.
Ông được trao cho chìa khóa Nước Trời: quyền cầm buộc và tháo cởi.
Một đại diện chính thức với quyền lớn nhất.
Câu hỏi đó hôm nay, cũng dành cho CHÚNG TA, những người theo Chúa bao năm: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”
Câu trả lời chỉ đúng qua sự đáp trả của Hội Thánh, của cuộc đời mình theo Tin Mừng Đức Giêsu.
Chúng ta chỉ đúng khi tất cả mọi sự chỉ qui về một Đức Kitô yêu thương cứu độ, đủ quyền năng giải thoát chúng ta. Một Đức Kitô đã được “xức dầu” để từ Người, chúng ta mới có khả năng “xức dầu” thanh tẩy biến đổi nhân loại chìm đắm trong tội.
Chúng ta đã làm gì, sống như thế nào trong môi trường hiện tại của quê hương, chỉ 7% biết Chúa?
Hay chỉ là loay hoay trong các hình thức lễ hội xum xuê, những cuộc thi giáo lý rình rang tốn kém, những đồng phục lượt là, những thánh đường đồ sộ giữa đám dân nghèo, những qui chế sách vở bóp chết Thần khí ?! Không sai nhưng chưa đúng!
Hãy mở Tin Mừng ra. Đọc và Sống.
May ra mới được khen: Con thật có phúc!
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |