Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A
NƯỚC TRỜI NHƯ VIÊN NGỌC QUÝ
"Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy". (Mt 13, 44-46)
-------
Trong cuộc sống thường nhật cũng như trong công việc làm ăn, người ta thường tính toán hơn thua, lời lỗ.
Trong đời sống thiêng liêng, đạo thì có đạo nhưng ít để lòng, để trí, để giờ mà đi tìm cho được những mối lợi.
Chúa Giê su và Kinh Thánh rất nhiều lần nhắc nhở và cảnh báo chúng ta về việc này:
Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì?
Hãy bán tất cả những gì ngươi có mà theo Ta.
Nước Trời như viên ngọc quý, phải lặn lội đi tìm và mua cho bằng được.
Mọi sự là rơm rác. Mối tuyệt vời là được biết Đức Kitô.
Và vô số những trích đoạn để cho chúng ta thấy được tiền bạc, danh vọng, của cải, tình yêu, hạnh phúc đời này và kể cả con cái có là gì so với “viên ngọc – Nước Trời”.
Nước Trời là ưu tiên số một của sự tìm kiếm, là đích điểm cuộc đời chúng ta. Đức Giêsu chính là đích điểm, đồng thời cũng là Vị hướng dẫn hành trình thiêng liêng ấy.
Nhận biết và theo Ngài là mối lợi tuyệt vời không chỉ đời này mà còn được thủ đắc mối lợi vĩnh cửu trong ngày sau hết, cho những ai bền lòng bền chí (Gc. 5,7).
Nước Trời, viên ngọc quý, bán tất cả của cải để mà mua. Phải làm gì từ hôm nay?
Ngày sau cùng đời tôi, tôi thuộc về ai? Tôi ở đâu? Đâu là định hướng tôi đi từ bây giờ?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|