Bức hoạ hôn nhân tình yêu và hạnh phúc (31/3/2019) |
Những phức tạp của đời sống hôn nhân tưởng như không thể hóa giải được nếu không có tình yêu. Nhưng trải qua bao thời đại, tình yêu lại là một trong những đề tài từng gây sóng gió nhất của cuộc sống hôn nhân. Trong hôn nhân, tình yêu đã đem vợ chồng lại với nhau, và tình yêu cũng đã cho họ trăm ngàn đắng cay, chua xót. ..
|
|
|
|
Học lại yêu thương (16/3/2019) |
1. “Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”, tôi từng viết câu này trong tác phẩm Tôi là Bêtô. Rõ ràng, khi ngọn gió mùa hè trong lòng bạn không chịu nhấc mình lên thì không chiếc ống sáo nào trên đời có thể reo vui cùng bạn...
|
|
|
|
Đức Thánh Cha Phanxicô: chuẩn bị hôn nhân kitô giáo không thể chỉ là một ít buổi gặp mặt (2/3/2019) |
Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa lại nói về hôn nhân và gia đình, Ngài chú ý đặc biệt đến các đôi bạn trẻ và những gia đình có vấn đề, đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cho các linh mục và giáo dân liên đới đến mục vụ hôn nhân. Bài nói chuyện được diễn ra trong một khóa học theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, với chủ đề “Hôn nhân và gia đình”...
|
|
|
|
Từ một chiếc xương sườn (15/2/2019) |
Từ chỉ một cái xương sườn thôi mà thế giới đã trở nên đổi khác. Một chiếc xương sườn được rút ra từ giấc ngủ say sưa, giấc ngủ cuối cùng của kiếp cô đơn buồn tủi. Một chiếc xương sườn để đổi lấy niềm hạnh phúc hân hoan. Từ một chiếc xương sườn mà có cái gọi là tình yêu chớm nở...
|
|
|
|
Làm sao biến gia đình thành “giáo hội tại gia” khi hằng ngày bạn đi khắp nơi (3/1/2019) |
Thật hay là Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đưa ra những lời khuyên để xây dưng một môi trường giáo hội tại gia trong các gia đình. Lưu ý là không có điều nào trong đó đề cập đến việc ồn ào hay im lặng khi thực hiện chúng. Vì thế, nếu gia đình của bạn là một tập thể sôi động nhưng con cái bạn phát triển đời sống đức tin một cách sinh động, thì tôi có thể nói bạn đã có nền tảng cho giáo hội tại gia rồi...
|
|
|
|
Cha mẹ là mục tử của con cái (15/12/2018) |
Dân Do thái vốn là dân du mục, cuộc đời họ gắn liền với đồng cỏ và đàn vật, dựa trên mối tương quan giữa mục tử và đàn chiên, họ đã tự nhận mình là chiên dưới sự hướng dẫn của người mục tử là Thiên Chúa (Tv 23). Để tiếp tục công việc chăn dắt đàn chiên là Israel, Thiên Chúa đã ủy thác nhiệm vụ này cho các nhà lãnh đạo...
|
|
|
|
Gợi ý mục vụ năm 2019 - Bài 1: Chúa Giêsu dạy chúng ta đồng hành (7/12/2018) |
Các vị chủ chăn của chúng ta hướng dẫn: «Chúa Giêsu một đàng đưa ra lí tưởng rất cao cả về đời sống hôn nhân và gia đình; đàng khác, Người chạnh lòng thương những người đau khổ trong đời sống hôn nhân, như trường hợp người phụ nữ xứ Samaria hoặc người nữ phạm tội ngoại tình...
|
|
|
|
Giải Thích Ý Nghĩa Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019: Đồng Hành Với Những Gia Đình Gặp Khó khăn (29/11/2018) |
Bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Bàn tay phía dưới vừa là bệ đỡ vững chắc cho gia đình vững vàng trước sóng gió, nâng đỡ bảo bọc gia đình trong tình yêu nồng nàn của Chúa. Dấu đinh tình yêu này nhắc nhớ mỗi gia đình cũng phải hy sinh, quên mình, và yêu thương...
|
|
|
|
“Anh hứa giữ lòng chung thủy với em suốt cuộc đời” (9/11/2018) |
Trong bí tích hôn nhân, trái tim của hai con người yêu thương nhau hợp nhất, nhờ ơn Chúa, thành một thực thể duy nhất bất khả phân li. Đời hôn nhân không chỉ có nghĩa là hai người ở với nhau mãi mãi, nhưng là họ yêu thương nhau mãi mãi (cf. Amoris Laetitia 123)...
|
|
|
|
Một số định kiến sai lầm trong hôn nhân (30/10/2018) |
Châm ngôn có câu: “Chỉ khi nào bạn đi được nửa đường hôn nhân, bạn mới nhận thấy thực ra hôn nhân (marriage) chỉ là ảo ảnh (mirage)”. Đối với một số người, hôn nhân quả là một ác mộng. Những gì nói về tình yêu đôi lứa xem ra chỉ đẹp trong mơ mà thôi. Quả vậy, “Người ta mơ mộng khi yêu nhau và thức tỉnh khi lấy nhau” (Poppée). Sự thức tỉnh đã giúp người ta khám phá ra rằng trong tình yêu và hôn nhân có khá nhiều hạt sạn, những hạt sạn nhiều lúc chỉ cỏn con thôi nhưng cũng đủ làm nhức nhối, khó chịu...
|
|
|
|