Hôm thứ Bảy 25.6.2022, sau thánh lễ kết thúc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một “Bài sai truyền giáo” tới mọi người hiện diện. Bản sao của Bài sai truyền giáo nàycũng sẽ được phân phát cho mọi người tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật 26.6.2022. ..
Khi cử hành Bí tích Hôn Nhân, đôi bạn hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn “chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta”. Nhưng thật sự, sự chia xa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước cái chết đến, nếu không nỗ lực để bảo vệ mối tương giao quý giá đó khỏi những mối hiểm nguy...
Chào mừng 25 năm Sống Tin Mừng Tình Yêu - Hơn cả một thói quen
Tôi bước chân vào Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu năm 2006. Năm ấy, tôi mới tốt nghiệp THCN và kiếm được một việc làm khá tốt so với các bạn học giỏi hơn nhiều cùng lớp. Tôi làm việc trong một Khách Sạn 5 sao. Lúc này, việc đi lễ đối với tôi chỉ như một nhiệm vụ phải làm mỗi ngày Chúa Nhật...
Trong lúc bị căng thẳng, Đức Phanxicô viết tin nhắn cho Thánh Giuse
Trong tạp chí số 4000 của nguyệt san “Văn minh Công giáo” của dòng Tên ra ngày 09/02/2017, có đăng bài nói chuyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô với các Bề trên cao cấp các dòng nam vào cuối tháng 11/2016. Trong bài nói chuyện, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ kinh nghiệm vượt qua những căng thẳng của ngài. Một vị bề trên hỏi Đức Giáo hoàng làm sao để có thể giữ được cảm giác bình an, ngài đã đùa rằng ngài không uống thuốc an thần...
Sáng Chúa Nhật 14-9-2014, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô và làm phép cưới cho 20 đôi hôn phối thuộc giáo phận Roma. Đây là lần đầu tiên ngài cử hành lễ cưới kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng cách đây 1 năm rưỡi. Biến cố này diễn ra 3 tuần trước khi khai mạc Thượng HĐGM thế giới khóa đặc biệt sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 5 đến 19-10 tới đây về việc mục vụ gia đình...
Một ngày đẹp trời nọ, định mệnh đưa ta đến với một con người. Tình yêu lẻn vào tim ta hệt như một tên trộm, lấy cắp đi cái gì đó mà ta chẳng hề hay biết. Ta bỗng nhận ra mình không thể sống mà thiếu người này. Hai con tim như hòa quyện nên một. Và rồi khi tình yêu đã dâng cao ngập cõi lòng, hai ta cùng nắm tay nhau đến trước mặt Chúa, xin Chúa chứng giám và chúc lành cho tình yêu này. Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời ta, vì ngày đó, ta hãnh diện công bố cho người khác biết rằng kể từ giờ đây, cuộc đời ta đã bắt đầu mở sang một trang khác...
Linh đạo hôn phối theo thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô
LTS- « LINH ĐẠO HÔN PHỐI THEO THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II » là tác phẩm thứ 32 mà Ban Tu Thư Giáo Xứ Việt Nam Paris vừa soạn để « Kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được tuyên phong Hiển Thánh, 27.04.2014 » và để « Kỷ niệm 20 năm sinh hoạt của Ban Mục Vụ Gia Đình, 1995-2015 ». Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu tác phẩm này với quí độc giả...
“Trời còn có bữa sao quên mọc” nhưng nhân gian không bao giờ vắng bóng tình yêu. Chính tình yêu là một phần không thể thiếu làm nên bản thể con người. Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, dù đã có rất nhiều người nói về tình yêu nhưng hầu như không ai lột tả một cách trọn vẹn bộ mặt huyền nhiệm của nó. Thánh kinh đề cập chuyện tình yêu không chỉ dưới khía cạnh con người...
Bàn về việc sửa soạn tâm tư để bước vào đời sống hôn nhân, mà không đề cập đến việc sửa soạn bên ngoải cho ngày đám cưới thì e rằng có phần thiếu sót. Việc tổ chức đám cưới có thể gồm nhiều thứ sửa soạn bên ngoài, tuỳ theo tính tình và khả năng tài chính của cô dâu chú rể hay của gia đình hai họ...
Đọc kinh chung trong gia đình giúp xây dựng đức tin!
...Chúng tôi là bậc cha mẹ trẻ của một gia đình Công Giáo Pháp. Ngay từ khi lấy nhau, cả hai vợ chồng đều thâm tín rằng trong việc giáo dục con cái, thông truyền Đức Tin là vấn đề quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi không đề ra một nguyên tắc hay một quy luật nào phải theo...
Các bạn đã nghe nói người vợ phải phục tùng chồng thế nào và người chồng phải yêu thương vợ ra sao. Các bạn có mong vợ mình phải phục tùng mình như Giáo Hội phục tùng Đức Chúa Giê-su không? Nếu thế, bạn hãy lo lắng chăm sóc cho nàng cũng như Đức Giêsu đã chăm sóc...