Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm A
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (Mt. 5,43-45)
Đức Giêsu không phải là một con người tình cảm phi thực tế. Ngài thừa nhận cuộc sống không thiếu kẻ thù. Và Ngài nói một cách đơn giản là chúng ta phải yêu kẻ thù. Vì sao? Vì chính Ngài và chúng ta là thành viên của gia đình Thiên Chúa, nên chúng ta được mời gọi sống theo đường đi lối bước của Thiên Chúa.
Là một thành viên của gia đình Thiên Chúa thì phải sống theo tiêu chuẩn, giá trị, qui luật mà Thiên Chúa ấn định. Có như vậy chúng ta mới có thể tiến đến và dẫn đưa mọi người càng ngày càng đến gần Vương Quốc của Thiên Chúa.
Kitô giáo xét về bản chất, không đơn thuần là một hệ thống học thuyết. Đó là một lối sống mới. Khi chúng ta bước vào, cúi đầu, đầu phục Chúa dưới dòng nước thánh tẩy, chúng ta chết đi cho lối sống cũ, cách sống bình thường và hiên ngang đứng lên để bắt đầu một cuộc sống mới với một cung cách phi thường.
Từ đó, tôi phải tập để có một cái nhìn như Chúa, hành động theo Chúa. Và cách đối xử với kẻ thù của tôi là thước đo tôi có sống theo cách sống của Ngài hay không?
Giờ đây xét xem trong tâm trí tôi, hiện giờ ai là kẻ thù của tôi, ai là người tôi không thiện cảm, ai là người tôi khó chấp nhận… ? Tôi sẽ đến gặp Chúa và xin Ngài dạy tôi, giúp tôi cách nào để gặp gỡ, tái lập tương quan với người ấy.
Chúa và tôi sẽ có một cuộc trao đổi…
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|