Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm A
KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt. 5,17)
Qua mạch văn khá dài của Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta dừng lại câu đầu (c.17). Chúng ta biết rõ ý của Chúa Giêsu, là Ngài không đến để bãi bỏ lề luật Môisê và các ngôn sứ, nhưng Ngài muốn kiện toàn lề luật ấy.
Kiện toàn có nghĩa là không đơn giản chấp nhận những khoản luật đó theo cách thế họ hiểu – được phép và không được phép - mà là hướng dẫn chúng ta đi vào chiều sâu, chiều cao, tâm điểm của lề luật sao cho đẹp hơn, xứng với lòng Chúa yêu ta và lòng ta yêu Chúa. Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ nhưng để kiện toàn phải hiểu là như vậy.
Đúng, Thiên Chúa có một kế hoạch, một chương trình và kế hoạch đó xoay quanh nơi vai trò của Chúa Giêsu - được thực hiện nơi Ngài.
Đó là lý do mà Thánh Thể chính là trung tâm, là đỉnh cao của việc cầu nguyện thờ phượng. Trong Thánh lễ, chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, Đấng nâng chúng ta lên với Thiên Chúa là cùng đích của muôn loài.
Chẳng thế khi Kinh nguyện Thánh Thể kết thúc, linh mục nâng Mình và Máu hánh Chúa Kitô lên, hướng về Chúa Cha, mà chúc tụng rằng: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”. Và môi người đồng thanh tung hô: “Amen”.
Chúa Giêsu kết hợp với chúng ta như thề nào?
Mọi ngày trong suốt đời ta? Hay Thỉnh thoảng? Hay chỉ ở vòng ngoài? Hay ở sâu thẳm trong ta?
Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu về điều này.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |