Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C
QUAN TÒA BẤT CHÍNH VÀ BÀ GÓA QUẤY RẦY
”Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?”. (Lc. 18,1-8)
Thời nào cũng có những “quan tòa bất chính” và những người thấp cổ bé miệng kêu oan, bị hại… vì công lý không được tôn trọng.
Mấy ngày qua, tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng trên và gẫm vào những chuyện thời sự trên khắp thế giới, cách riêng đất nước tôi trong mấy thập niên qua và nhất là tình hình hiện tại. Tôi được soi dẫn nhiều điều.
Khó có thể có công lý, công bằng khi người ta không nhận biết Trời Đất, Đấng Tối Cao, thưởng phạt.
Khó có thể minh xét, khi người ta không biết lắng nghe, không hiểu người cùng khổ, sợ hãi đụng chạm vào những việc có thể làm tổn hại đến thân mình.
Và như bài Tin Mừng, cuối cùng cũng có một phiên tòa, để giải quyết cho xong, để dân khỏi làm phiền, để tránh dây dưa kéo dài và có lẽ im lặng cũng chẳng được.
Là Kitô hữu, không chỉ là sống đúng mà còn là kiên trì cầu nguyện nữa đấy. Và hơn thế, là trông cậy vào Thiên Chúa là Đấng minh xét, giải quyết có trước có sau.
Ôi những trang Tin Mừng hôm xưa, Chúa trao cho nhân loại chúng con, sao hay đến thế.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |