Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
HẠT KINH TRUYỀN GIÁO
 
Một bài hát về Mẹ Maria mỗi lần cất lên làm cho mọi người cảm thấy an vui và sung sướng “Mẹ ơi, trên trần gian … Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ Mẹ là niềm vui cho người buồn đau, Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi” (Tựa đề bài hát Chút Tình Con Thơ). Đó là một lời mời gọi chan chứa đầy trìu mến của con cái chạy về bên Mẹ hiền và bao dung.
 
Mỗi khi nghe bài hát ấy hay một số bài vẫn quen hát vào những dịp lễ về Đức Mẹ thì bỗng dưng ký ức truyền giáo chạy về trong tâm trí của tôi. Cách đây khoảng 9 năm về trước tôi đi giúp năm thực tập ở dưới vùng sâu vùng xa – miền Tây sông nước Tỉnh Hậu Giang - ở một Họ Đạo Vị Hưng – Giáo phận Cần Thơ. Tôi và một thầy nữa cùng lớp đi về đó để cùng với cha sở, cha phó và nhóm quí ông bà truyền giáo của Họ Đạo để cùng nhau đi vào những kênh rạch thăm viếng những người dự tòng và tân tòng hầu hết là những người nghèo. Điều ấn tượng nhất đeo đẳng tôi cho đến hôm nay, là trước khi đi thăm viếng thì quí ông bà nói với tôi: “Thầy ơi, hướng về đài Đức Mẹ đọc kinh và dâng cho Mẹ một ngày đi truyền giáo được bình yên. Từ đó tròn một năm chúng tôi hễ ai đó đi thăm viếng những người dự tòng – tân tòng là trước khi đi là chúng tôi hướng về đài Đức Mẹ đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và hát một bài hát về Đức Mẹ. Lúc đó ai cũng hân hoan và an vui tiến bước trong hành trình truyền giáo.
 
Tôi dần dần cảm nghiệm rằng đi truyền giáo hay theo một nghĩa khác là Phúc Âm hóa không phải do chủ quan lý trí của mình mà thôi nhưng chính yếu là lòng mến. Mà lòng mến thì xuất phát từ con tim và nhận thức của con người mình. Vì vậy, công cuộc Phúc Âm hóa là do khách thể tác động là Chúa Thánh Thần mà Chúa Thánh Thần đem lại lửa mến yêu với người tín hữu lên đường Rao Giảng Tin Mừng (Ga 20, 21 - 23).
 
Chúa Thánh Thần là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con (Rm 5, 5); Chúa Thánh Thần phủ bóng lên Đức Maria trong ngày Truyền Tin để Ngôi Hai Thiên Chúa cư ngụ trong cung lòng Mẹ (Lc 1, 35). Vì vậy Đức Mẹ là cộng tác viên đầu tiên lên đường loan báo Tin Mừng Cứu Độ khi Mẹ đi thăm viếng chị họ là bà Êlisabét (Lc 1, 39 - 45 ). Do vậy, không lẽ nào người tín hữu thực thi việc truyền giáo lại không nhìn lên Mẹ Maria và xin Mẹ ban ơn để công việc Rao Giảng Tin Mừng được kết quả. Như thế, điều tất yếu là Giáo Hội mời gọi mọi người tín hữu hãy bắt đầu công cuộc Truyền Giáo – Phúc Âm hóa là khởi đi từ con tim và nhận thức của mình. Chính là sự mến yêu sự thật về Cứu Độ nơi cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi Ngài xuống thế làm người cho đến lúc Lên Trời. Sự cộng tác chân thành trong Truyền Giáo – Phúc Âm hóa là chúng ta người Kitô hữu hãy liên kết với Mẹ Maria và phó thác việc làm của mình cho Mẹ để Mẹ bảo toàn. Qua việc lần hạt kinh Mân Côi, để noi gương Mẹ xưa kia đã theo bước chân Con Mẹ đến Thập Giá và sau khi Đức Mẹ từ giã cõi trần cũng lên trời ở gần Chúa Giêsu.
 
Gợi ý suy niệm
 
* Kinh Mân Côi lời lẽ rất giản dị, mộc mạc, đơn sơ mỗi khi chúng ta đọc thì niềm hoan lạc đến với tâm hồn chúng ta điều đó cũng lây lan sang người khác. Như vậy có phải ơn
cứu độ đến với mình trước thì mới đến người khác mà chúng ta muốn loan báo!
 
Giuse Nguyễn Thành Được, OP.


Cuốn tự truyện mới ra của Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về những kỷ vật ngài yêu mến nhất (4/4/2024)

Làm gì trong những ngày phong tỏa? (26/8/2021)

Tầm quan trọng của niềm tin được gieo trồng từ gia đình (29/1/2021)

Các Nữ tu Ba lan thay thế các nhân viên bệnh xá trong đại dịch Covid-19 (5/5/2020)

Sự sống đời sau (7/11/2019)

Đức Thánh Cha Phanxicô mắng yêu (29/9/2015)

Chuyện kỳ dị có thật trong chuyến Tông Du: tên trộm lành cuả Đức Giáo Hoàng (27/9/2015)

Chúng ta không thể hiểu Đức Thánh Cha Phanxicô nếu không biết gì về Juan Perón - và Evita (17/8/2015)

Dư âm (23/1/2015)

Ngọn lửa được thắp lại (9/1/2015)

Những câu hỏi cần tự vấn mỗi ngày (28/9/2012)

Mẹ Maria, Mẹ của các linh mục (30/4/2012)

Tâm tình Phục Sinh (29/4/2012)

Vẻ đẹp của người con gái (17/4/2012)

Phía Sau Cây Thập Giá (30/3/2012)

Vài phút thinh lặng: Mùa Chay không phải là mùa sống trên mây (9/3/2012)

Vài lời khuyên đáng giá cho các đôi vợ chồng (11/12/2011)

Cách dùng từ ngữ trong đối thoại hôn nhân (22/9/2011)

Hãy khép lại cánh cửa quá khứ! (3/8/2011)

Hành trình tìm lại bản thân (25/3/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4 
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn