Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 LỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNG MƯỜI HAI – 2021
 
Ý LỰC SỐNG: "Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu"
(Kh 2,4)
 
HUẤN DỤ
 
 Anh chị em Sống Tin Mừng Tình Yêu thân mến,
Lời Chúa chủ đề tháng 12 của chúng ta dựa trên Lời Chúa: “Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu ban đầu” (Kh 2, 4). Tình yêu thuở ban đầu là tình yêu nào? Tại sao lại mất? Mất như thế nào và phải làm gì? Những điều này chúng ta cùng suy nghĩ dựa trên toàn mạch văn Lời Chúa trích từ sách Khải Huyền 2,1-7 (Xin mời đọc đoạn Sách Thánh này…).
Thánh Gioan Tông đồ được linh hứng viết để gửi cho các tín hữu ở Êphêsô, một thành phố cảng, sầm uất, thịnh vượng và cũng là một trung tâm thương mại phồn thịnh. Tươi đẹp và phồn thịnh như thế, nhưng cũng lại là nơi có nhiều tệ nạn. Người ta lo ăn chơi, chạy theo các thú vui trụy lạc, theo thần ngoại giáo. Có điều đặc biệt là khi thánh Phaolô đến rao giảng và thiết lập giáo đoàn ở đây, người ta tin vào Chúa và rất hăng say, nhiệt tình, sống đạo đức, thánh thiện. Từ bỏ những lối sống của người ngoại giáo, họ đem đốt hết những sách ngoại giáo, bói toán, tà ma lúc ấy. Không chấp nhận điều đi ngược với Lời của Chúa. Chính Chúa qua thư của thánh Gioan khen ngợi nếp sống này (Kh 2,2-3). Người ta sống những điều này là do Tình yêu thúc đẩy và luôn “kiên nhẫn chịu khổ vì Danh Chúa cách không mệt mỏi”. (Ti-mô-thê cũng được cử đến làm Giám mục tại đây).
Sau thời gian khoảng 30 năm, họ dần dần mất đi phẩm chất trong đời sống đạo. Do ảnh hưởng của các tông đồ giả và những lôi kéo của nếp sống thế tục nên đời sống đạo đức của họ đã bị xuống dốc trầm trọng. Họ vẫn còn làm những việc đạo đức, nhưng động lực không còn phải là tình yêu nồng thắm nữa mà có khi đã trở thành những hình thức bên ngoài. Chạy theo nếp sống trụy lạc, người ta đã làm những điều thỏa mãn thân xác ngay tại đền thờ Diana ở Êphêsô... Đúng là “ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4).
Lời Chúa linh hứng cho thánh Gioan Tông đồ viết, vừa mời gọi: Hãy hối cải và làm những việc thuở ban đầu, vừa cảnh giác: “nếu không hối cải Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó” nghĩa là không còn được sống thông hiệp với Chúa trong tình yêu nữa. Mùa Vọng hướng chúng ta đến ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang, tức là ngày cánh chung, cánh chung cá nhân cũng như toàn nhân loại. Chúng ta đang ở trong tình trạng nào trên con đường dẫn tới ngày cánh chung ấy? Tình yêu thuở ban đầu với Chúa thế nào? Và tình yêu ban đầu đối với nhau ra sao? Yêu mến Chúa nồng nàn, hăng say nhiệt thành, dành cho Chúa những giây phút nghiêm túc trong các giờ kinh lễ, trong các việc bổn phận hay bắt đầu suy thoái, lơ là? hay tệ hơn là bỏ mất? Tình yêu giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, láng giềng, có vui tươi và hạnh phúc trong ơn Chúa không?
“Hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống” (Kh 2,5) là tìm ra nguyên nhân từ đâu gây ra sự suy thoái đạo đức vậy? từ bản thân? gia đình? xã hội? để sửa chữa. Đời sống thánh thiện không tiến là lùi chứ không có chỗ cho việc dừng lại.
Êphêsô theo tiếng Hy Lạp (ephesus, Ἔφεσος) có nghĩa là “đáng yêu”. Mỗi người chúng ta đều đáng yêu trước mặt Thiên Chúa. Nếu chúng ta đang sống đáng yêu thì hãy làm cho đời sống càng đáng yêu hơn nữa. Tạ ơn Chúa về hạnh phúc tuyệt vời ấy. Nếu chưa thì hãy làm thế nào để vẻ đáng yêu nơi chúng ta ngày càng rõ nét hơn bằng hoán cải và vượt qua, chiến đấu thắng mọi tội lỗi, ươn lười, tật xấu để có thể được hưởng “quả của cây sự sống nơi Thiên Chúa” (Kh 2,7). Nhất định lấy lại tình yêu đã mất hay đã nhạt nhòa.
 

xin mời download Lịch tại đây


Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tư - 2024 (4/4/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Ba - 2024 (4/3/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Hai - 2024 (31/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Một - 2024 (3/1/2024)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Hai - 2023 (6/12/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Một - 2023 (31/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười - 2023 (4/10/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Chín - 2023 (7/9/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tám - 2023 (2/8/2023)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Bảy - 2023 (6/7/2023)

Mừng Ngày Tri Ân Thầy Cô và Các Thành Viên Nhà Giáo trong Cộng Đoàn (20/11/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười Một - 2021 (2/11/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Mười - 2021 (4/10/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng đoàn Tháng Chín - 2021 (1/9/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tám - 2021 (1/8/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Bảy - 2021 (2/7/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Sáu - 2021 (1/6/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Năm - 2021 (5/5/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Tư - 2021 (31/3/2021)

Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn Tháng Ba - 2021 (1/3/2021)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn