Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng ta. Ngài chính là mẫu gương của sự hoàn thiện cho chúng ta noi gương bắt chước.Mẹ đã sống một cuộc đời hoàn mỹ, hoàn thiện qua sự vâng phục Thiên Chúa Cha với lời Xin Vâng - đón nhận Con Thiên Chúa qua việc sứ thần truyền tin. Mẹ đã làm theo ý Chúa, chứ không theo ý mình, cho dù Mẹ phải chấp nhận bao nhiêu bất trắc xảy đến từ lời Xin Vâng đó...
HUẤN DỤ:Trong tiếng Do Thái, “Mammon” có nghĩa là Tiền. Mammon là một vị thần của cải vật chất. Có lẽ đó là lý do mà Chúa Giêsu đặt ra cho các ông giữa hai chọn lựa: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được”.
..
HUẤN DỤ Chủ đề Lời Chúa tháng 3 hôm nay cũng nằm trong mạch văn câu chuyện Chúa gọi các môn đệ đầu tiên. Chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng này:“Người đang đi dọc theo Biển Hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, Phêrô và Anrê đang quăng chài xuống biển. Người cất tiếng gọi các ông: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức các ông bỏ lưới mà đi theo Người” (Mt 4,19-20)...
Huấn Dụ: Như anh chị em đã biết chủ đề của Ngày Gia Đình năm 2023 là “Chung một đường lên”và Lời Chúa chủ đề Tháng 1 cũng là chủ đề định hướng cho cả năm là“Được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô” (Rm 1,6).Hôm nay chúng ta tiếp tục khai triển chủ đề năm, với Lời Chúa chủ đề tháng 2 này: “Các anh hãy theo tôi” (Mt 4,19)Ngày ấy, ở bên Biển Hồ Galilê năm xưa, Đức Giêsu đã cất tiếng gọi 4 môn đệ đầu tiên: “Các anh hãy theo tôi” và các ông đã mau mắn đáp lại tiếng gọi với sự tự do hoàn toàn.
..
HUẤN DỤ Anh chị em thân mến,Câu Lời Chúa “Được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô” là Lời Chúa chủ đề của tháng và cho cả năm nay. Chúng ta sẽ có nhiều dịp để nhắc đến. Bằng Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được kêu gọi để trở nên môn đệ của Chúa Giê-su và thuộc về Ngài.Chúa gọi chúng ta chỉ vì Ngài muốn, Ngài yêu chúng ta, chứ chúng ta chẳng có công lênh gì. Ngài gọi, tuyển chọn để hiến thánh chúng ta và muốn chúng ta tiến trên đường nên thánh.
..
Mỗi người chúng ta đượcThiên Chúa dựng nên,theo hình ảnh của Ngài. Nhưng vì tội lỗi, chúng ta bị biến dạng theo thời gian…Và trong Tình Yêu, chúng ta được cứu chuộc nhờ máu Đức Giê-su Ki-tô đổ ra, để tái tạo chúng ta thành một tác phẩm tuyệt vời, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã an bài, góp phần làm vinh danh Chúa mỗi ngày một hơn...
HUẤN DỤĐó là Lời Chúa chủ đề được chọn cho tháng này - Tháng các Linh hồn.Tháng các Linh hồn nhắc nhớ chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Và đồng thời, cũng nhắc nhở chúng ta hãy tự cứu linh hồn mình ngay từ đời này.
Điều này mời gọi chúng ta xác định bằng một lựa chọn dứt khoát và mạnh mẽ: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm"
..
HUẤN DỤ:Chúng ta đã bước vào tháng 10 – Tháng Mân Côi. Tháng kính Đức Mẹ. Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm nhường. Chính sự khiêm nhường của Mẹ đã thu hút ánh nhìn của Thiên Chúa và sự khiêm nhường chính là con đường đưa Mẹ lên Trời. Khiêm nhường trong tiếng Anh là “humility”, tiếng Pháp là “humble”. Từ này bắt nguồn từ từ “humus” trong tiếng Latinh, có nghĩa là “đất”. Phải chăng để lên Trời, phải sống khiêm hạ khi ở dưới đất?
..
Anh chị em thân mến, Với nghi thức Xác định chủ quyền, là một cuộc sám hối khi chúng ta đã hoàn toàn ý thức. Sám hối là một quyết tâm trở về để cùng nhau sống cuộc sống mới. Đồng thời mang nơi mình một trách nhiệm giúp nhau trưởng thành và sống vững mạnh trong niềm tin. Chúng ta sống là sống với. Chúng ta không nên thánh một mình nhưng cùng nhau nên thánh.Anh chị em chúng ta đang sống trong bối cảnh Hội Thánh chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Hiệp Hành. Hiệp hành được giải thích với từ ngữ CÙNG NHAU CẤT BƯỚC HÀNH TRÌNH. Đó chính là sứ vụ giúp chúng ta và anh chị em sống vững mạnh.
..
Chúng ta đến với nhau không chỉ như một nhóm bạn quây quần tìm kiếm niềm vui chóng qua quanh một bàn tiệc hay qua những chuyến vui chơi thăm cảnh nơi này nơi nọ… Chúng ta liên kết với nhau như một gia đình, một tổ ấm thiêng liêng dưới sự lãnh đạo của Chúa Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần...
“Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa” (Tv 40,5a).Để hiểu và sống Lời Chúa chủ đề tháng nảy. Nào mời các bạn cùng tôi đọc mạch văn Thánh Vịnh sau đây:“Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng.Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
..
Anh chị em thân mến, Thánh Phaolo sau khi giảng Tin Mừng cho Cô-lô-xê, ngài đã giao giáo đoàn lại cho người cộng sự để tiếp tục lên đường đi loan báo Tin Mừng cho các vùng khác. Thư Cô-lô-xê là lá thư từ phương xa gửi về để nhắc nhở và khích lệ các tín hữu trong giáo đoàn giữ vững niềm tin trước bao khó khăn, cám dỗ có thể làm lung lạc đức tin hoặc không đi đúng đường lối của Chúa.
..
HUẤN DỤ Câu Lời Chúa chủ đề hôm nay nằm trong mạch văn kể về cụ già Simeon được Thần Khí thúc đẩy, ông đã mau chóng lên đền thờ đúng lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem Người đến đền thờ để được thanh tẩy theo luật Môsê. Và gặp được Đức Kitô, là điều ông hằng mơ ước trước khi lìa đời!
Trong Kinh Thánh, nhiều chỗ nói đến việc Thánh Thần ngự đến, Thánh Thần thúc đẩy cho vị này vị kia và các ngài đã vâng nghe để thi hành ý Chúa và kết quả là sinh nhiều hoa trái dồi dào.
..
HUẤN DỤ:
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó”.
Sau cái chết của Chúa Giêsu, các tông đồ thì hụt hẫng, còn môn đệ thì hoang mang, buồn rầu, thất vọng, ngũ quan khép lại. Họ như người mất hướng đi, cuộc sống không còn ý nghĩa và kết cục là tìm đường trốn chạy!
..
HUẤN DỤ: Chúng ta đã bước vào Tháng Thánh Giuse, đặc biệt năm nay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố là Năm Thánh Giuse, để kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được Hội Thánh công bố là người bảo trợ Giáo hội hoàn vũ. Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết ngài thiết lập Năm Thánh này để mọi tín hữu theo gương Thánh Giuse, củng cố đời sống đức tin bằng cách hằng ngày hết lòng hết dạ tuân giữ thánh chỉ và thực hiện trọn vẹn ý muốn của Chúa. ..
Huấn Dụ:Chúng ta đang sống trong thời buổi hiện đại, nhiều cám dỗ dường như rất dễ dàng lôi kéo chúng ta xa rời Chúa. Theo tâm lý thông thường, con người thích chạy theo lời khen. Cuộc sống xã hội làm cho con người muốn “đánh bóng” mình và “định nghĩa” hạnh phúc dựa trên của cải vật chất, thành công nghĩa là thành đạt. Điều này không sai và cũng tốt nhưng hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu rao giảng (Mt 5,1-11) mới là con đường người Kitô hữu được mời tiến bước. ..
HUẤN DỤ Anh chị em thân mến, Cuộc đời là một hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Chúa. Và cuộc sống có Chúa luôn chan chứa bình an và niềm vui. Một niềm vui đích thực, lâu dài và sâu thẳm, chứ không như những niềm vui thoáng qua thường nhật, bởi vì Thiên Chúa là suối nguồn của niềm vui và Ngài hằng muốn cho con người vui sống...
HUẤN DỤ Đó là lời giới thiệu của Gioan Tẩy giả khi nói về Chúa Giêsu, qua trình thuật của Tin Mừng Thánh Mác-cô mà chúng ta sẽ nghe trong Chúa Nhật II Mùa Vọng năm nay. Hầu hết khi nói đến Bí tích Thánh Tẩy, ta chỉ lưu tâm đến việc được xóa tội tổ tông và các tội ta đã phạm, tái sinh làm con Thiên Chúa, trở nên chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô và được gia nhập Hội Thánh (GLCG)...
Mừng Ngày Tri Ân Thầy Cô và Các Thành Viên Nhà Giáo trong Cộng Đoàn
Hơn cả một người Cha..
Bao la như lòng mẹ…
Và hơn cả một gia đình…
Với những gì Thầy Cô dành cho chúng con, hàng trăm, hàng nghìn lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ.
Cộng Đoàn Gia Đình STMTY xin dành tình cảm tôn kính nhất gửi tới Thầy Cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Xin ơn Chúa đủ đầy trên Thầy Cô và bình an của Ngài bên Thầy Cô luôn mãi.
Tri ân đến các anh chị em nhà giáo vì tất cả...
HUẤN DỤ: Là một con người và nhất là, là một Kitô hữu, câu hỏi phải được đặt ra nơi mỗi người chúng ta: Chúa muốn con làm gi? Đâu là ý Chúa trong cuộc đời con? Ơn gọi của con là gì? Thánh Phaolô đã giúp chúng ta tìm được câu trả lời đó một cách rõ ràng và khăng định, đó là: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Tx 4,3). ..