LỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNG 06-2020
Ý LỰC SỐNG: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa” (1Cr 3,16)
“Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16)
“Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1Cr 6, 19-20)
Chúng ta mang thân phận con người, yếu đuối mỏng dòn, bị tội lỗi xâm chiếm phá hủy – nhưng Thiên Chúa đã yêu thương giải thoát và chết để cứu chuộc chúng ta. Ngài còn ban cho ta Thánh Thần để Thánh Thần ngự trị điều khiển, hướng dẫn và giúp chúng ta chống lại màn đêm tội lỗi, Satan quấy phá.
Thân xác, con tim chúng ta trở thành Đền Thờ Thánh Thần Thiên Chúa. Ai tôn vinh Người, Người ngự trị và gìn giữ bảo vệ, dẫn đi trên hành trình tiến lên đỉnh trọn lành.
Ai quay lưng, chối bỏ, chạy theo tà thần, thế gian; và biến thân xác, linh hồn mình ra ô uế bởi mọi hình thức tội lỗi ẩn tàng trong một thế giới tà vạy, thì tâm trí, thân xác sẽ không còn xứng đáng để Thiên Chúa ngự trị.
Không có Thiên Chúa hiện diện, chúng ta sống theo ai, theo cái gì?
Không có Thánh Thần, ai dẫn dắt chúng ta?
Phải làm gì để thân xác chúng ta xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa?
Câu hỏi đó thuộc về mỗi người.
Xin cho chúng con biết gìn giữ thân xác, linh hồn mình xứng hợp để Thánh Thần Thiên Chúa luôn hiện diện và ngự trị.
|