Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A
GIỚI RĂN QUAN TRỌNG NHẤT
"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40)
Quá rõ ràng. Hai điều răn này liên kết mật thiết với nhau. Đó chính là lý tưởng cao nhất và quan trọng nhất của người Kitô hữu. Không thể coi nhẹ điều răn nào. Nói cách khác, yêu Chúa yêu người không rời nhau. Cứ thế mà tập, mà sống, mà làm cho đến hơi thở cuối cùng.
Làm đủ mọi thứ, bắt chẹt nhau đủ điều, có bán cả sản nghiệp mà cho (2Cr 13) nhưng không quy về hai điều răn này nào ích chi.
Luật Chúa đơn giản nhưng thâm sâu hơn luật chi li của loài người mọi thời, mọi dân nước.
Luật Chúa hướng đến tự do. Luật loài người cứ như gông như cùm dẫn đến khổ lụy.
Vậy tại sao không theo Chúa bước đi trong yêu thương (Ep 5,2). Nhớ đặt Ngài trên hết mọi sự khi phải quyết định điều gì. Thời gian dành cho Ngài, đừng so đo, bớt xén. Cố gìn giữ tâm trí khỏi những ảnh hưởng xấu xa. Dùng khả năng, ân huệ, tiền của, thì giờ phục vụ Chúa và anh em.
Còn cái gì lúc nào cũng bám sát, lôi kéo chúng ta theo trần gian? Ma quỷ. Phải quay lưng lại với nó.
Thiên Chúa quyền năng bao giờ cũng mạnh hơn nó. Hướng về Chúa, Chúa mới lôi kéo và đỡ nâng chúng ta.
Chúng ta cùng thử. Xem sao?!
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |