Vài phút thinh lặng
30 ĐỒNG BẠC
Chỉ có Tin Mừng thánh Matthêu ghi rõ số tiền được trả để phản bội Chúa - 30 đồng bạc. Nhưng thánh sử hình như đề cập đến biểu tượng hơn là số lượng chính xác.
Thánh Matthêu thường nhìn ra mối tương quan song song giữa những biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu và những đoạn Thánh Kinh trong Cựu Ước.
Trong sách Xuất Hành, có ghi chép những qui định, luật lệ; theo đó nếu một con bò húc bị thương một người nô lệ, chủ nhân của nó phải trả cho người chủ nô lệ “30 đồng bạc”. Sự tương quan rất rõ ràng. Với những đồng tiền mà Giuđa được trả để bán Chúa, Matthêu cho thấy Đức Giêsu như một con người không đáng giá hơn một tên nô lệ.
Ba mươi đồng bạc, vào thời Chúa Giêsu, ước tính trị giá khoảng mười phần trăm số tiền nếu có vào thời Xuất Hành.
Giờ đây, bạn hãy nhìn lại những quyết tâm mà bạn đã đưa ra từ đầu Mùa Chay này.
Khi một người trong Mười Hai, Giuđa Iscariot, đi đến với những người lãnh đạo dân chúng và nói: “Các ông sẽ cho tôi cái gì nếu tôi nộp Ngài cho các ông?”. Họ trả cho Giuđa 30 đồng bạc, và từ đó trở đi ông tìm cơ hội để giao nộp Ngài (Mt 26, 14-16).
“Từ đó trở đi” Giuđa tìm cơ hội để giao nộp Chúa Giêsu. Matthêu dùng hai lần điệp ngữ này trước đây để diễn tả những biến cố quan trọng.
Lần thứ nhất, sau khi bị cám dỗ trong sa mạc: “Từ đó trở đi, Chúa Giêsu bắt đầu công việc rao giảng…”. Nó đánh dấu việc Chúa bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài.
Lần thứ hai, sau khi Đức Giêsu hỏi các tông đồ: “Người ta bảo Thầy là ai?” và Phêrô tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. “Từ đó trở đi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ Ngài phải lên Giêrusalem và chịu khổ nạn…”. Nó đánh dấu một đám mây đen ở cuối chân trời.
Ở đây, chúng ta thấy điệp ngữ này được dùng lần thứ ba. Nó đưa ra một bước ngoặc khác, khoảnh khắc khi Giuđa (đã suy nghĩ nhiều về việc này) quyết định phản bội Chúa.
Nhìn lại cuộc đời chúng ta, bước ngoặc nào đánh dấu một cơ hội trở nên tốt hơn hoặc xấu đi… Những cột mốc mà ta có thể nhìn lại và nói: “Từ đó trở đi…”?
Hãy suy nghĩ về điều này.
Tôi đã thực hiện được một đức tính nào với câu nói “Từ đó trở đi…”?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa…
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|