Ngày 02/12/2018 – Chúa Nhật I Mùa Vọng
LỊCH PHỤNG VỤ
Trong
lịch Phụng vụ Công giáo, một Năm Mới sẽ bắt đầu vào
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng.
Lịch phụng vụ của Giáo Hội được trải ra theo cuộc
đời của Đức Giêsu-Kitô.
Bắt đầu bằng Mùa Vọng và Giáng Sinh, liên quan đến
việc Chúa giáng sinh nhập thể làm người. Mùa Giáng
Sinh sẽ kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa bởi
Thánh Gioan Tẩy Giả. Và chúng ta bắt đầu lắng nghe
Tin Mừng nói với mình mỗi ngày qua sứ vụ rao giảng
công khai của Chúa Giêsu.
Sau đó, bước vào Mùa Chay bằng việc dõi theo những
diễn tiến từ những đau khổ, nỗi ô nhục đến cái chết
của Chúa. Mùa Chay hướng chúng ta đến Tam nhật
Thánh, là dịp để chúng ta suy gẫm cuộc khổ nạn, cái
chết và sự Phục Sinh của Người.
Kế đến là Mùa Phục Sinh với 50 ngày mừng Đức Kitô đã
thật sự sống lại vinh quang. Tiếp theo đến lễ Chúa
Thánh Thần hiện xuống, người Kitô hữu hân hoan đón
nhận ơn Thánh Linh được ban xuống trên chúng ta.
Sau cùng, chúng ta dành thời gian còn lại trong năm
để tuyên xưng những điều Chúa đã làm và đã nói khi ở
trần gian qua Mùa Thường Niên.
Chúng ta cử hành phụng vụ này hằng năm, cùng một
trình tự. Cứ hết năm phụng vụ này thì bắt đầu năm
phụng vụ khác.
Có một sự thú vị ở việc bắt đầu lịch phụng vụ. Hằng
năm, vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, Phúc Âm lại
nói về ngày tận thế. Thoạt nghe, chúng ta thấy thật
kỳ lạ - bắt đầu lại bằng việc chấm dứt. Nhưng ở một
khía cạnh khác, đó là cách lên kế hoạch cho một
chuyến đi. Nếu chúng ta vạch ra lộ trình để đến một
nơi nào đó, chúng ta sẽ bắt đầu ở điểm kết thúc -
đích đến, rồi sau đó mới nghĩ ra làm cách nào để đến
được nơi đó.
Như vậy, trong ngày Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng
này, bạn hãy hướng về ngày Cánh Chung. Việc đó sẽ
giúp bạn đặt mọi việc, mọi vật của cả năm, của cả
cuộc đời vào một tầm nhìn cần phải có.
***
"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng
nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy
như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.”
(Lc
21,34)
Mùa
Vọng là thời gian “chuẩn bị sẵn sàng”.
Khi lễ Giáng Sinh đến gần, sự chuẩn bị sẽ ở nhiểu cấp độ: mua quà,
viết thiệp, chuẩn bị những món ăn đặc biệt... Thật
là khó để không bị lôi cuốn – hay bị áp lực – bởi
tinh thần ngày lễ và tất cả những đòi hỏi của nó.
Mặc cho sự hối hả, tất bật của mùa Giáng Sinh, mặc tất cả những
lắng lo cuộc sống, tôi cần phải tập trung sâu hơn
vào ý nghĩa của Mùa Vọng. Tôi cũng phải chuẩn bị sẵn
sàng cho một cuộc sống to lớn hơn, lâu dài hơn và
phong phú hơn… Tôi sẽ sống với tư tưởng đó trong
suốt thời gian một năm.
Trong suốt tuần thứ nhất mùa Vọng này tôi sẽ không lo lắng về việc
mua sắm và đóng gói quà cáp cho Năm Mới. Không có gì
quan trọng hơn là tôi phải sống cho người khác hiểu
rằng đây chính là Năm Mới của Hội Thánh.
Thay vào đó, tôi sẽ yên lặng bắt đầu một năm mới, để hồi tưởng lại
tất cả những thời gian đặc biệt, một Người quan
trọng sắp đến.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường