SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

MÙA VỌNG 2014

30/11 - 24/12

KẾ HOẠCH MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH

Một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút. Vị chi một ngày có có 1.440 phút.

Mời bạn dành ra 5-10 phút  mỗi ngày với Chúa, để thực hiện một điều gì đó, mong cho 25 ngày Mùa Vọng này thật ý nghĩa và tốt đẹp. Bạn có thể dành nhiều giờ hơn nữa, nếu bạn muốn. Nhưng điều chính yếu là bạn suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày.

Bạn cố gắng sắp xếp và quyết tâm cầu nguyện vào giờ nhất định. Cầu nguyện ở đâu, vào giờ nào trong ngày, chứ đừng làm theo hứng…

Phần chia sẻ mỗi ngày, thường có hai phần. Phần đầu như một bàn tiệc tự chọn, gồm những tư tưởng khác nhau về ý nghĩa ngày lễ, về một tập tục hay một truyền thống liên quan đến Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. Phần sau, là một vài suy tư gợi ý theo Bài đọc thứ nhất của Phụng Vụ Lời Chúa mỗi ngày.

Bạn có thể in ra, đọc hoặc gửi cho bạn bè hay người thân yêu và mời họ cùng suy niệm và cầu nguyện với bạn.

KẾ HOẠCH CỦA BẠN CÓ THỂ BAO GỒM:

Phần nội tâm:

Phần thực hành:

  • Lên danh sách những người cần thăm hỏi tiếp xúc, tặng quà.

  • Làm hoặc mua thiệp mừng Giáng Sinh, gửi đến những người thân, đặc biệt những người đã lâu không gặp và ngay cả một người nào đó mà mình không thích…

Việc bác ái:

  • Làm việc bác ái, từ thiện nào để chia sẻ với người nghèo (lưu ý đến những người gần mình nhất, có thể là anh em hay bà con…)

Trước khi viết ra kế hoạch Mùa Vọng và Giáng Sinh cùa mình, hãy dành vài giây thinh lặng với Chúa, xin Ngài giúp sức để thực hiện những quyết tâm này.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***

Ngày 30/11/2014 – Chúa Nhật I Mùa Vọng

Thắp lên ngọn nến Mùa Vọng vào mỗi Chúa Nhật

Mỗi tuần được tượng trưng bằng một cây nến. 3 cây màu tím và 1 cây màu hồng. Nến tím là biểu trưng cho sự cầu nguyện, lòng thống hối, hy sinh và những việc lành phúc đức thực hiện trong thời gian này. Nến hồng được thắp lên vào Chúa Nhật thứ ba - Chúa Nhật Vui Mừng – và Linh mục cũng mặc áo lễ màu hồng.

Chúa Nhật Vui Mừng vì ngày này là đỉnh điểm của Mùa Vọng, khi chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường và ngày Chúa Giáng Sinh đã gần kề. Sự thắp lên liên tục 4 ngọn nến tượng trưng cho sự mong chờ và hy vọng quanh việc Chúa đến trần gian lần thứ nhất và tham dự vào lần thứ hai Ngài đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Hôm nay, chúng ta thắp lên ngọn nến đầu tiên của Vòng hoa Mùa Vọng. Có lẽ, bạn cũng muốn thắp lên ngọn lửa yêu mến của lòng mình đối với Thiên Chúa chăng?

Trông chờ Chúa đến

“Lạy Ðức Chúa, Ngài là Cha, Ngài là Ðấng cứu chuộc chúng con: đó là danh Ngài từ muôn thuở. Sao Chúa để chúng con lạc xa đường lối Chúa, và làm lòng chúng con chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối tôi tớ Chúa, là các chi tộc thuộc gia nghiệp Ngài, xin Ngài mau trở lại” (Is 63, 16-17).

http://www.giaophanbacninh.org/wp-content/uploads/2012/12/121209vong.jpgDân Được Chọn đã chờ đợi Đấng Cứu Thế. Họ kể về Ngài quanh đống lửa. Họ hát ca Danh Ngài. Họ cầu nguyện với Ngài. Họ trộng đợi Ngài. Sự mong chờ của họ xây dựng trên việc mọng đợi Đấng Cứu Thế, Đấng mà có thể đem lại sức mạnh cho dân Ít-ra-en. Họ trông chờ một Đấng Cứu Chuộc sẽ đem lại mọi quyền bính, chiến thắng mọi quân thù.

Trong suốt mùa Vọng, chúng ta cũng tham dự vào việc mong chờ Đấng Cứu Thế. Nhưng không phải sự quyền năng, lộng lẫy, vương quyền, sức mạnh quân sự như dân Ít-ra-en mong muốn.

Với chúng ta, Đấng Cứu Thế đến như một con trẻ, sinh ra trong gia đình một bác thợ mộc, trong một chuồng súc vật ở Bêlem.

Môn đệ Chúa Giêsu phải coi lại định nghĩa về Đấng Cứu Thế, vì Ngài không là Đấng Cứu Thế theo mọi người trông đợi. Đó là điều mà những người theo Chúa Giêsu từ trước đến nay, và mãi đến sau này phải suy nghĩ. Chúa Giêsu không là Đấng Cứu Thế theo ý chúng ta.

Theo Chúa Giêsu thì luôn luôn học biết nhiều hơn nữa những mầu nhiệm phi thường và phong phú của Thiên Chúa.

Đó là điều đã xảy ra với Maria, là điều xảy ra với Giuse… và xảy ra với chính ta nữa.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu