SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 24/12/2014 – Thứ tư sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Đêm Vọng Giáng Sinh “kỳ diệu”
Reginald
Fessenden (1866-1932) là một người tiên phong trong
lãnh vực truyền thông. Ngoài những việc khác, ông đã
phát triển ngành điện tín không dây – chuyển tải mật
mã bằng sóng radio, nhưng lúc đầu chỉ là những âm
thanh tít tè rời rạc.
Dưới sự hướng dẫn của ông, các kỹ sư Tổng cục Điện
tử đã cho ra đời một máy dao điện, với tần số cao đủ
để truyền tải không chỉ tín hiệu mật mã Morse, mà
còn là một hệ thống âm thanh hoàn hảo.
Fessenden đã mau chóng thành lập một trạm điện tín ở
Brant Rock, Massechusetts.
Vào đêm vọng Giáng Sinh năm 1906, các tổng đài điện
tín đã làm mọi người sửng sốt khi lần đầu tiên phát
thanh những bản nhạc Giáng Sinh vang lên khắp nơi,
đến tận tai mọi người.
***
Vương Quốc Thiên Chúa trong tầm tay
“Vì
lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến
Giêrusalem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công
chính xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành
rực lên như ngọn đuốc”
(Is 62,1-5).
Dân
Do Thái mong chờ Đấng Mêsia, Người có thể phục hồi
vương quốc Israel đã từ lâu.
Dưới thời Đavít và Salomon cai trị đất nước cả ngàn
năm trước khi Chúa Giêsu xuất hiện. Israel đã trở
nên một vương quốc huy hoàng và hùng mạnh, nhưng nay
không còn nữa.
Sau khi vua Salomon băng hà, nội chiến đã chia cắt
vương quốc thành 2 miền Nam, Bắc. Và rồi, 7 thế kỷ
trước Chúa giáng sinh, vương quốc phía Bắc đã tiêu
tan, không còn nữa. Vào thế kỷ thứ 5 trước Chúa
giáng sinh, vương quốc phía Nam cũng mất luôn. Từ đó
trở đi, Israel lần lượt bị cai trị bởi những nước
khác nhau. Điều này cũng diễn ra ngay vào thời của
Đức Giêsu.
Vì thế, người Do Thái luôn trông chờ sự xuất hiện
của Đấng Cứu Tinh. Họ mong chờ một người được Thiên
Chúa sai đến để phục hồi lại vương quốc vinh quang
của vua Đavít và làm cho lớn lao hơn hiện tại – biên
giới trải dài từ Ai Cập ở phía Tây Nam băng qua mọi
nẻo đường cho đến Iran ngày nay. Mọi quân thù quanh
Israel sẽ bị đánh bại. Đó là thời đại thịnh vượng.
Nhưng Đức Giêsu không rao giảng về vương quốc đó.
Ngài đến để giảng dạy về “Nước Trời, Vương Quốc của
Thiên Chúa đã đến gần”. Ngài lặp đi lặp lại điều
này. Sự xuất hiện của Ngài đã tạo một chuyển biến
lớn chống lại sự tối tăm. Sự xuất hiện của Chúa đem
lại một chiến thắng tất yếu đối với ác thần.
Ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc đời, tôi phải nhận
ra chìa khóa của hạnh phúc và một cuộc sống có ý
nghĩa là: Tôi là một thành phần trong kỳ công vĩ đại
của Thiên Chúa.
Tôi phải vui mừng vì là phần tử của một điều vĩ đại.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|