SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 20/12/2014 – Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Truyền thuyết nói rằng, các mục đồng đã lặp lại lời thiên thần ca mừng Hài Nhi Giêsu sinh ra, nhiều năm sau đó. Họ gọi đó là bài “Gloria in Excelcis!”, Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời!

Vào giữa những năm 1800, những lời này được viết thành nhạc, dựa trên một bài ca Giáng Sinh của Pháp, “Đêm thanh nhge tiếng hát của Thiên Thần”. Và vào năm 1860, Đức Cha James Chadwick (1813-1882)  đã viết lời tiếng Anh cho bài hát này.

*

Một truyền thuyết khác cho rằng Đức Giáo Hoàng Telesphorus vào năm 129 đã ra lệnh hát điệp khúc Gloria vào dịp kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra hằng năm. Điều này đã làm cho bài hát Giáng sinh được nhiều người biết đến như ngày nay.

*

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng Khôn Ngoan, Ngài đã tạo thành muôn vật bằng quyền năng và tình yêu, xin đến để dạy dỗ chúng con theo đường lối khôn ngoan của Ngài!

* * *

“Vì thế Thiên Chúa sẽ cho chúng ta dấu này: một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, đặt tên con trẻ là Emmanuel”. (Is. 7,10-14)

Bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia nói với vua Do Thái, là A-khát, người đang lo sợ một quốc gia hùng mạnh khác đe dọa chiếm lấy vương quốc mình. Ngôn sứ Isaia thông báo rằng vợ của cua A-khát sẽ sinh một con trai và người con này sẽ trở nên một vị vua nổi trội hơn cả cha mình.

Quan đoạn Kinh Thánh này, các Kitô hữu còn nhìn thấy một ý nghĩa sâu xa hơn, đó chính là việc Đức Maria hạ sinh Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu, việc này nói đến Đức Giêsu, được nhấn mạnh bằng sự giải thích “Emmanuel” nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Emmanuel -Thiên Chúa ở cùng chúng ta!

Đó là kế hoạch của Thiên Chúa – sự thiện hảo chiến thắng sự dữ… Có một Đấng Quyền Năng hơn chúng ta đang đến… đã đến…, mở đường giải thoát chúng ta khỏi sự chết, dẫn đưa chúng ta đến bến bờ mới… và đổ tràn Thần Khí cùa Ngài trên loài thụ tạo. Sự tốt lành của Ngài mạnh hơn mọi sự dữ trên thế gian này.

Chúa đã đến. Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta! Thiên Chúa đã đến thế gian và cho dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn ở cùng thế gian.

Đó là lý do vì sao Lễ Giáng Sinh là “niềm vui”. Hài Nhi được sinh ra ở Bêlem là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúng ta cần một Mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh vì sứ điệp Giáng Sinh quá tuyệt vời đến mức không ngờ đó là sự thật. Chúng ta cần thời gian để suy niệm về mầu nhiệm Giáng Sinh, bởi vì đó là sự thật.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu