SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 19/12/2014 – Thứ sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Những phụ nữ hiếm muộn trong Cựu ước
Bài
đọc 1 hôm nay nói về việc ra đời của Samson. Mẹ ông
đã không thể có con cho đến lúc sứ thần hiện ra, và
bảo rằng bà sẽ sinh một con trai.
Trong Cưu Ước, ghi lại rất nhiều câu chuyện về những
người phụ nữ son sẻ, như:
- Sara, vợ của Abraham, người sinh ra Isaac vào tuổi
già.
- Rebecca, vợ của Isaac.
- Raken, vợ của Giacóp.
- Mẹ của Samson.
- Hanna, mẹ của tiên tri Samuel.
Mục đích chính của những câu chuyện kể về những phụ
nữ hiếm muộn, mà sau cùng đã sinh được con nhằm nhấn
mạnh về tầm quan trọng của đứa bé.
***
“Có một người đàn ông ở Zorah, thuộc chi tộc Ðan,
tên là Manoac. Vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ
giả của Ðức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà:
"Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà
sẽ có thai và sinh một con trai”.
(Thẩm Phán 13,2-7.24-25a)
Sách Thẩm Phán kể lại thời điểm giữa cái chết của
ông Giosuê và sự xuất hiện của Saul, khoảng thời
gian giữa năm 1250 và 1050 trước Thiên Chúa giáng
sinh. Qua lịch sử của 12 vị thẩm phán cai trị dân
chúng trong thời gian đó, sách miêu tả việc dân
Israel đã sống và tồn tại trong miền Đất Hứa như thế
nào.
Bài đọc 1 trong sách Ký sự hôm nay, kể lại việc ra
đời của một trong 12 vị thủ lãnh đó - Samson.
Samson thuộc nhóm Nazarite, là một nhóm người đặc
biệt được chọn để phục vụ Thiên Chúa. Họ không uống
bia rượu, không tiếp xúc với tử thi và không được
cắt tóc – Đó là lời thề hứa mà sau này Samson đã vi
phạm.
Trong câu chuyện của Samson - một anh hùng trong
Kinh Thánh với nhiều sai lỗi, cho chúng ta thấy có
bàn tay Thiên Chúa trong cuộc đời ông. Từ lúc mới
sinh, giúp đánh bại quân Philitinh, cho đến khi sức
mạnh trở lại nhờ ông cầu nguyện để trả thù quân
địch.
Thiên Chúa đã ở với Samson suốt cuộc đời - cho dù có
khi ông đã phản bội lời thề hứa với Ngài.
Thiên Chúa vẫn luôn ở với tôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|