SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 16/12/2014 – Thứ ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Anawin – Dân được chọn

Trong bài đọc hôm nay, Tiên tri Sophonia gọi dân được chọn là “Dân còn sót lại”, dân sẽ chuyển tải truyền thống đạo đức, cho thế hệ tương lai.

Sophonia là một tiên tri thường đưa ra những lời cảnh báo, đe dọa về những hình phạt dành cho Israel vì sự bất tuân của họ.

Sophonia cũng nói về một dân đạo đức được chọn, gọi là Anawim – Dân được dành riêng.

***

Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ, chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Ðức Chúa: dân Ít-ra-en còn sót lại”. (Sophonia 3,1-2.9-13)

Sophonia là tiên tri sống 700 năm trước Chúa Giáng Sinh. Đây là thời gian tệ hại của Israel, được đánh dấu bằng việc thờ ngẫu tượng và bất tuân luật Chúa. Tiên tri rao giảng về sự phán xét đang đến gần, Ngày tận Thế. Nhưng ông cũng nói đến dân mà một ngày kia, sẽ ca hát trong hân hoan và Thiên Chúa cũng sẽ ca hát với họ.

Đoạn tiếp theo của sách Sophonia đưa ra một hình ảnh tốt đẹp: “Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng”.

Thiên Chúa nhảy múa với tôi.

Bạn có nhớ cảnh cha mẹ nâng niu, vui mừng, ca hát, nhảy múa với bạn, khi bạn còn nhỏ không?

Bạn có tưởng tượng việc Thiên Chúa đối xử với bạn như vậy bao giờ không? Ngài hát mừng bạn? Bạn có giá trị biết bao đối với Thiên Chúa! Bạn có nhận ra rằng, Ngài yêu bạn và nâng niu, chăm sóc bạn biết bao nhiêu?

Những gì bạn thấy diễn tiến trong cuộc sống, những gì xảy ra trên trần gian này hiện giờ, bạn đều cần dành ra thời gian để suy ngẫm, để tận hưởng, để nhận ra rằng: Thiên Chúa đã làm mọi việc cho bạn. Ngài đã hát mừng bạn, vì Ngài đã yêu bạn.

Rất nhiều!

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu