Ngày 09/12/2014 – Thứ ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
“Adeste
Fidelis”
Là tên một
bài hát Giáng Sinh phổ biến (O come, all ye
faithful) thường được cho là của Thánh
Bonaventura, nhưng thực ra là của một tín hữu Công
giáo ở Anh quốc.
Ông là John
Francis Wade (1711-1786), một nhạc sĩ sống bằng nghề
dạy và viết nhạc. Ông sáng tác nhạc phẩm “Adeste
Fidelis” này vào năm 32 tuổi.
Khi người
Công giáo bị “cuộc nổi loạn Jacobean” bách hại, ông
trốn sang Pháp sinh sống và qua đời năm 75 tuổi.
Bài hát này
thường được hát trong mùa Giáng Sinh ở Pháp và Anh.
O come, all ye
faithful,
O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of Angels:
Chorus:
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.
God of God,
Light of Light,
Lo, he abhors not the Virgin's womb;
Very God,
Begotten, not created:
Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God
In the highest:
Yea, Lord, we greet thee,
Born this happy morning;
Jesus, to thee be glory given!
Word of the Father,
Now in flesh appearing!
***
“Thiên Chúa anh em phán: Hãy an ủi dân Ta… Có tiếng
kêu trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa! Làm cho
thẳng những con đường quanh co, gồ ghề… Và vinh
quang Đức Chúa sẽ tỏ lộ, người lành sẽ được xem thấy
Thánh Nhan” (Is 40,1-11).
Bài đọc 1 trích sách Isaia hôm nay, là một bài ca
mừng việc dân Israel được giải thoát khỏi ách lưu
đày và cuộc hành trình trở về quê hương xuyên qua sa
mạc.
Đức Chúa đã truyền lệnh cho ngôn sứ khích lệ dân
Chúa khi bị lưu đày. Ngài bảo sẽ sớm đưa họ trở về.
Cuộc hành trình trở về được loan báo như một khúc ca
khải hoàn trên con đường rộng lớn, thẳng tắp, băng
qua sa mạc.
Trong Tin Mừng Matthêu, Thánh sử đã dùng những từ
trong bài đọc để diễn tả việc Thiên Chúa đang đến.
Thánh Gioan Tiền Hô đã đi trước Chúa để dọn đường
cho Ngài. Ông nói đến một ngày mà Chúa Giêsu xuất
hiện và quyền năng của Ngài sẽ bao trùm thế giới
này. Việc dọn đường không phải là xây dựng một đường
xa lộ xuyên qua sa mạc, nhưng là một con đường xuyên
qua những trái tim tin yêu, đầu phục Đức Giêsu.
Trong mùa Vọng, chúng ta cố gắng đụng chạm được sự
thật này. Cố gắng hiểu mọi điều một cách khác hơn.
Mọi việc không còn như trước khi Chúa đến, và mọi
việc sẽ không bao giờ trở lại như trước đây.
Tôi sẽ suy nghĩ về điều này.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường