Ngày 05/12/2014 – Thứ sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Tiên Tri (Ngôn sứ) là gì?
Để
hiểu ý nghĩa từ “Tiên tri” theo Kinh Thánh, chúng ta
cần phân biệt, một là các nhà tiên tri theo ý nghĩa
Kinh Thánh mà ai cũng biết, hai là tiên tri còn là
người đoán trước tương lai. Một người mà nói trước
những biến cố xảy ra trong tương lai, thường được
gọi là “nhà tuyên sấm”.
Từ “tiên tri” (prophet) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (“προφήτης” có
nghĩa là “tiên đoán”), mang ý nghĩa chỉ những người
phát ngôn thay mặt một người khác. Theo truyền thống
của các Kitô hữu Do Thái (Judaeo-Christian), “người
khác” ấy chính là Thiên Chúa. Như vậy, tiên tri là
những người nói nhân danh Thiên Chúa. Họ có đặc sủng
nhìn thấy những viễn ảnh qua sự linh hứng của Thiên
Chúa và phần lớn quy chiếu vào hiện tại. Xa hơn nữa,
họ nói về những diễn biến hành động trong hiện tại
nhưng hướng đến tương lai.
Đúng hơn: “Tiên tri là người cảnh báo, chứ không phải là người
tiên đoán tương lai”
***
Ngày ấy, kẻ
điếc sẽ được nghe được những lời trong sách; mắt
người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được
nhìn thấy. Người hèn mọn sẽ tìm thấy niềm vui trong
Đức Chúa, và người nghèo phấn khởi trong Đấng Thánh
của Israel.
(Is.29,17-24)
Và “Những người hèn mọn sẽ tìm thấy niềm vui trong Đức Chúa”.
Niềm vui.
Tin vui.
Niềm vui cho thế giới.
Từ “Niềm Vui” có thể được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau.
Roget’s Thesaurus cho rằng Niềm Vui có thể hiểu là
hạnh phúc, hân hoan, vui mừng, vui thích, thú vị,
phấn khởi, sung sướng… tùy theo mỗi người.
Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su nói với các tông đồ: “Thầy đã nói
với anh em điều đó để niềm vui của Thầy ở trong anh
em và niềm vui của anh em trở nên trọn vẹn” (Ga 15,
11). Ngài đã dùng từ trong tiếng Hy Lạp “chara” (χαρά,
"niềm vui"), bắt nguồn từ chữ “charis”, có
nghĩa là Ân sủng (grace). Đó là ý nghĩa trọng tâm mà
Kinh Thánh diễn tả bằng từ Niềm Vui.
Một cách đơn giản, “Ân sủng” có nghĩa là “Chúa nghiêng mình đến
tôi một cách nhân từ và đầy ân sủng”.
Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa là gì và Thiên Chúa là ai đối với
chúng ta.
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ta, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh
nào. Chúa vẫn luôn nghiêng mình đến ta một cách nhân
từ và đầy ân sủng. Và đó là sáng kiến của Thiên
Chúa, là ân huệ nhưng không, cho dù ta không xứng
đáng.
Vào thời điểm này, đó là một niềm vui lớn.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường