Dành vài phút thinh lặng
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
ĐÔI HÀNG VỀ LỄ MÂN CÔI
Trong lịch sử Giáo Hội vào khoảng thế kỷ 16, anh em Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ làm một cuộc chinh phục thế giới. Họ đi từ vùng Trung Đông sang Á châu đến Ấn Độ. Họ đổ bộ lên Âu châu. Đi đến đâu thắng đến đó. Khi đổ bộ đến Âu châu, tiến vào vịnh Lépante. Nếu để thua thì Ý sẽ thất thủ, thủ đô của Hội Thánh Công giáo là Rôma cũng biến mất và cả Âu châu cũng bị đe dọa.
Đức Giáo Hoàng Piô V bấy giờ lên tiếng kêu gọi cầu nguyện, và cầu nguyện bằng kinh Kính Mừng.
Ngày 7/10 năm ấy, quân của Công giáo chiến thắng. Chiến thắng không phải nhờ khả năng quân sự mà là nhờ sự phù trợ của Mẹ Maria. Vì thế Đức Giáo Hoàng đã lấy ngày đó làm ngày lễ Đức Bà chiến thắng. Sau này thành lễ Mân Côi.
***
“Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa…
Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc. 1,26-38)
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.
Đây là câu xếp vào “top” hay nhất của Tin Mừng.
Là lời chấp nhận theo ý Chúa hoàn toàn, để ơn cứu độ được bắt đầu.
Đức Maria đã không nói: Đây là điều tuyệt vời, con xin chấp nhận nhưng rất khiêm nhượng thưa rằng: Đây không phải là điều con suy con tưởng... Thật sự con không hiểu nhưng vì đây là ý Chúa, "con xin vâng”.
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.
Mẹ đóng trọn vai người nữ tỳ khiêm hạ, có mặt đúng lúc đúng nơi.
Mẹ ý thức mình là nữ tỳ của Chúa. Mẹ ý thức mình thuộc về Chúa. Mẹ khẳng định như một vinh dự, không một chút tự ti mặc cảm.
Mẹ là người nữ tỳ luôn biết giữ phẩm giá “con Thiên Chúa”, nên Mẹ phục vụ Chúa với niềm vui: “Hồn tôi hân hoan vui sướng…”.
Tôi cũng là người nhà của Chúa.
Xin cho “được làm tôi Chúa” trọn đời.
Tôi học được gì từ gương Mẹ Maria?
Mỗi khi bắt đầu ngày, hãy tập nói: “Vâng, tôi đây là nữ (nô) tỳ của Chúa”.
Bạn sẽ có một ngày hiệu quả. Thử mà xem.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |