Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
KÝ ỨC

Ba tháng trước Ngày Gia Đình: nó nôn nóng vô cùng vì không biết tiết mục của mình như thế nào. Dễ, khó ra sao mà vẫn chưa tập trong khi các tiết mục khác đều đã tập hết rồi...

Hai tháng trước Ngày Gia Đình: 
Tiết mục của nó bắt đầu tập. Thấy sao mà lung tung quá. Bản thân nó cũng không làm tốt được, để cô la hoài. Anh chị em thì bận nhiều việc, không hôm nào tập mà đông đủ. Bắt đầu cảm thấy lo lắng...

Một tháng trước Ngày Gia Đình:
nhận bảng Chương trình Đêm Lễ Hội và lời dẫn. Cô bảo rằng: “Tất cả những thành quả, những gì chúng ta đã đạt được và muốn cho mọi người biết, gần như được thể hiện hầu hết trong Đêm Lễ Hội này. Và các con là những người thường trực trên sân khấu, ngoài diễn viên không ai được lên đó cả"... Nó bắt đầu có những lo lắng thật sự. Dù có 4 anh chị em cùng chia sẻ công việc, nhưng sao mà nó thấy trách nhiệm quá lớn. Hơn một tháng trời, nó không làm được gì ra hồn. Công việc ngổn ngang, nhưng không còn tâm trí để hoàn thành. Cứ nhắm mắt lại là thấy đang lúng túng trên sân khấu. Rồi những tình huống bất ngờ có thể xảy ra… Cả bài thuyết trình chia sẻ cũng làm nó mất ăn mất ngủ...

Nó qua nhà Thầy nhiều hơn để tập luyện với anh chị em. Đập vào mắt nó là một phòng khách đầy dẫy máy móc, mấy anh chị em chen chúc nhau làm với hàng tá công việc. Phòng ngủ của Thầy Cô cũng được trưng dụng với bao nhiêu giấy tờ, tài liệu, quà kỷ vật… làm nó như choáng ngợp. Nó mới 30 tuổi, có một tờ Dẫn chương trình như thế này, một bài chia sẻ mấy trang giấy thế kia, mà cứ nhớ trước quên sau. Còn Thầy Cô, với tuổi đời gấp đôi nó, vậy mà với hàng tá tài liệu, hàng đống công việc, nhóm này ra nhóm khác vào... hầu như không có giờ nghỉ ngơi, thì những vất vả lo lắng gấp bao nhiêu lần nó?! Nhìn lên kệ sách của thầy, nó bất ngờ khi thấy cả chiếc lồng đèn cá chép của con gái cũng được treo trên đó, chiếc lồng đèn mà Trung Thu vừa rồi con gái qua chơi không mang về. Vậy mà Thầy vẫn giữ! Với cái chân cà thọt vẫn đi khắp nơi lo công tác, với cái đầu của người 60 đáng lẽ chỉ còn biết tận hưởng, thư thái với tách trà… Thầy Cô lại tất bật với hàng tá công việc cho người khác, chứ không phải cho bản thân mình. Thấy sao mà cảm phục và thương Thầy Cô quá! Tự quyết với lòng phải gắng hết sức hoàn thành công việc được giao. Không để sự cố gì khiến mọi người lo lắng.

Một tuần trước Ngày Gia Đình:
Cái áo dài đã phải sửa hai lần rồi. Lo lắng bất an tột cùng... Thu cả bài trong điện thoại, chụp cả hình, lẩm nhẩm cả ngày đêm như ma ám. Mẹ gọi báo rằng “Mẹ bị sục lưng không thể ngồi xe để đi cùng con được, không được coi con dẫn chương trình rồi. Con cố gằng làm cho tốt nhé”. Nó thấy khóe mắt cay cay.

Hai ngày trước Ngày Gia Đình:
Chuẩn bị tư trang sẵn sàng đâu đó, đảm bảo không quên sót một thứ gì, nhất là đồ diễn của hai vợ chồng. Nó cầu nguyện không ngừng khi thấy chân Thầy vẫn còn đau, Cô thì mất tiếng, công  việc chuẩn bị tổng thể vẩn chưa hoàn thành…

Ngày Gia Đình:
Nó mất hết cảm giác. Có lúc nó nghĩ, ước gì mình không có nhiệm vụ gì cả, chắc giờ đã vui hơn gấp ngàn lần. Cổ họng đau kinh khủng dù đã uống thuốc 2 ngày. Từ sáng tới chiều không dám hát to, thấy sao mà bực bội quá. Trước giờ cơm, gặp chị Hằng: “Chị có thuốc gì nặng mấy cũng được, cho em 1 liều. Cứ như vầy, em sợ nữa chương trình em đã mất tiếng rồi”. Chị Hằng đưa  thuốc và 1 vỉ kẹo ngậm, chơi luôn 2 viên, lòng thầm cầu nguyện...

Đêm Lễ Hội:
Ngồi trang điểm mà tay run như chết đói ba ngày. Trống ngực đập thình thịch, mắt cay xè vì lo lắng mất ngủ. Xin Chúa giúp con nếu không con sẽ bị tai biến trước khi chương trình bắt đầu. Nhắm mắt một giây “Con phó linh hồn trong tay Cha” rồi lao đi. Nhạc trổi lên cũng là lúc nó không còn cảm nhận được gì ngoài sự tự tin. Không còn một chút lo lắng, sợ sệt khi nhìn thấy nụ cười của Thầy Cô như tin tưởng động viên nó, gần gũi như những buổi tập ở nhà. Rồi cứ thế, từng tiết mục diễn ra từ đầu đến cuối tốt đẹp như chính Chúa ở trong từng người, từng diễn viên chứ không còn là anh em Cộng Đoàn nữa… Đêm đó, nó ngủ một giấc ngon lành vẫn mơ thấy mình đứng trên sân khấu với những tràng vỗ tay rân trời của anh chị em.

Ngày thứ hai của hai Ngày Gia Đình:
Nó không nói tròn lời trong bài chia sẻ, nước mắt cứ chực trào ra, năm năm không thể diễn tả hết bằng lời...

Chiều vừa về đến nhà mẹ gọi “Làm tốt không con, có hình hay video không gửi cho mẹ xem với…” mắt nó lại cay cay.

Hai ngày sau Ngày Gia Đình
: Đêm, nó lại tiếp tục mất ngủ. Nhắm mắt lại là thấy mình đứng trên sân khấu, thấy anh chị em nói cười, nghe văng vẵng khúc hát trong lễ tạ ơn… Mong lắm được xem phim! Xem hình, vì lo quá không chộp được tấm hình nào để minh họa trong bài này nữa, cũng không xem được văn nghệ hoàn chỉnh. Nhìn lại chặng đường 20 năm: 6 tháng chuẩn bị rồi 2 ngày Lễ Hội, chỉ thấy một điều là có Chúa ở cùng Cộng Đoàn và Thần Khí tác động. Nếu nó không có nhiệm vụ gì, không cùng chung tay với anh chị em, không chia sẻ những lo lắng với Thầy Cô, thì giờ đây nó sẽ không cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Hạnh phúc vì được góp phần tạo nên thành công đó. Hạnh phúc vì không phụ lòng tin của Cộng Đoàn. Hạnh phúc vì nhận ra đặc sủng nơi nó, và nhờ có Cộng Đoàn nó có cơ hội phát huy đặc sủng đó.

Nhờ có Ngày Gia Đình với nhiệm vụ lớn lao buộc nó phải học hỏi, tôi luyện thêm cho mình khả năng nói chuyện trước công chúng, luyện giọng nhiều hơn vì biết rõ giọng mình không được hay. Luyện cả cách cười, cách trang điểm cho mình, thay vì ở nhà cứ ra tiệm là xong; và hàng tá thứ mà nó nhận được chỉ sau 2 ngày. Xin Chúa chúc lành cho Thầy Cô khỏi bệnh tật để niềm vui được trọn vẹn. Và xin Chúa ở cùng Cộng Đoàn yêu dấu của nó luôn mãi.

Sau Ngày Gia Đình:
Xin Chúa chúc lành và cho Cộng Đoàn Gia đình Sống Tin Mừng Tình Yêu của nó giữ được ngọn lửa của Ngày Gia Đình này mãi mãi.

Maria Nguyễn Thị Trúc Chi


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (31.01.2024): Bài 6 – Nóng giận (5/2/2024)

Ước gì ! (9/1/2015)

15 căn bệnh của giáo triều Roma cần chữa trị (24/12/2014)

Đức Thánh Cha tặng sách kinh cho các tín hữu (18/12/2014)

Đọc lại Sứ điệp hằng tháng của năm 2014 và suy gẫm (5/12/2014)

Huấn Dụ Thờ Phượng Chung Năm 2014 (14/11/2014)

Những bước tiến của giáo xứ trên đường trưởng thành (9/11/2014)

Sứ điệp của Thượng Hội dồng Giám mục Đại hội Ngoại thường lần thứ III - Ngày 18.10.2014 (20/10/2014)

Thượng Hội Đồng về Gia Đình dưới mắt Báo Time: giáo dân trước, giám mục sau (9/10/2014)

Thiên Chúa ban cho chúng ta các đặc sủng khác nhau để mưu ích cho tất cả mọi người (7/10/2014)

Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình (5–19/10/2014) (1/10/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn