Đôi khi, thật khó để người không có đạo hiểu tại sao tín hữu Công giáo tin vào Thiên Chúa đến như vậy. Sau đây là một vài ý tưởng có thể giải thích vì sao...
Là bậc cha mẹ và người chăm sóc, việc bồi dưỡng kỹ năng lắng nghe tích cực ở trẻ em là điều cần thiết cho sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc, và học tập của trẻ. Lắng nghe tích cực không chỉ giúp trẻ giao tiếp hiệu quả mà còn xây dựng sự đồng cảm và thấu hiểu khi tương tác với người khác...
Quan sát trong cuộc sống gia đình hiện nay của nhiều người, tôi thấy thời nay con người lập gia đình, có con rồi nhưng lại rất dễ bỏ nhau, phổ biến nhất là giới trẻ...
Chúng ta không thể trả ơn Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể bắt chước Ngài tha thứ cho anh chị em mình. ĐTC Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến chung ngày 17-9: “Chúa Giêsu nói rõ ràng với chúng ta trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Thiên Chúa tha thứ không giới hạn, không cân đong đo đếm. ..
Khi nghi ngờ và lo lắng xâm chiếm tâm hồn ta, những đoạn Kinh Thánh này có thể đem lại bình an, nhờ biết rằng Thiên Chúa luôn ở với ta trong tất cả những điều đó. Cho dù là con bao nhiêu tuổi, cha mẹ luôn có niềm vui và hạnh phúc đồng thời với những lo toan vất vả...
Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực
Nuôi dạy con cái không chỉ là bổn phận mà còn là sứ mạng của bậc cha mẹ Kitô hữu. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm rằng, tuổi thơ là tuổi hồn nhiên, đây là một giai đoạn tuyệt vời nhưng đôi khi rất khó hướng dẫn. Chìa khóa dẫn đến hành vi tốt của trẻ là tạo được một môi trường nơi trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn...
Giáo dục con người toàn diện là lý tưởng của giáo dục Công giáo: “Anh chị em cần cung cấp cho học viên một nền giáo dục toàn diện và đào tạo con người toàn diện, tức là đào tạo cả cái đầu, đôi tay và trái tim (head, hands, heart): bảo tồn và phát triển mối liên kết giữa học vấn, hành động, và cảm nhận theo nghĩa cao quý nhất...
Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa
Trong cuộc sống, đôì khi vì những bất đồng, cãi cọ, tranh chấp và những hành vi thái quá khiến các thành viên trong gia đình tìm mọi cách để tránh dành thời gian cho nhau...
Tôi đã may mắn được tham dự Tĩnh Tâm Nữ lần thứ 2 của Cộng Đoàn. Lần thứ nhất, lúc đó tôi vừa sinh em bé gần được 2 tháng, vợ chồng mạnh dạn, im lặng đến ngày Tĩnh Tâm dọn đồ đi (biết là sau đó sẽ bị la, vì đang trong thời gian ở cữ)..
Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê, giúp chắc răng. Ăn gạo có trấu, thức ăn có chất xơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen...
"Thế hệ yêu mình quá mức" được dịch từ một thuật ngữ tiếng Anh "the me me me" của tác giả Joel Stein trên tờ Time số ra tháng 5-2013. Trang web gplongxuyen.org xin giới thiệu bài viết rất hữu ích này đến các bậc cha mẹ, và các nhà giáo dục...
Trong một nền văn hóa cứ muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân bí tích, một nền văn hóa ngày càng bị tình dục hóa, tục hóa và tội lỗi, thì hôn nhân có lẽ gặp nhiều thách đố hơn. Dầu vậy, hôn nhân chính là ánh sáng giữa bóng tối, là quà tặng giao ước của Thiên Chúa nhờ đó gia đình được tạo lập để trao ban sự sống và tình yêu hy sinh...
Trong các ngày từ mùng 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa đặc biệt về gia đình diễn ra tại nội thành Vaticăng với sự tham dự của 253 người đến từ năm châu. Trong số các Nghị phụ có 114 vị Chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục, 25 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, 9 thành viên Thượng Hội Đồng Giám Mục...
Giáo hội Công giáo thường xem gia đình như một “Giáo hội nhỏ”, một cách để kêu gọi tín hữu sống đời sống đức tin mỗi ngày, giữa vợ chồng và dĩ nhiên là cùng với con cái để phục vụ xã hội...
Tổ tiên và dòng họ - khung cửa đang rộng mở chào đón tin mừng
Mùa thu 1965, bắt đầu năm học lớp Đệ Nhị của Tiểu Chủng viện Qui Nhơn, tôi được nghe đọc và giải thích Thông cáo của các Giám mục về việc Tôn kính Ông bà Tổ tiên. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu tò mò ghi chép và chắp nối những thông tin về dòng tộc của mình...
Cha mẹ lúc nào cũng có thể yêu thương con mà không phải nuông chiều con; cha mẹ lúc nào cũng có thể nghiêm khắc mà không cần đánh đập con.Cô con gái 2 tuổi của tôi khá độc lập, tính tình hòa nhã cởi mở, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi thân thiện. Cháu ăn uống rất tốt, hầu như không từ chối món gì, tới giờ ăn là tự kéo bàn ăn ra rồi tự xúc ăn rất ngon lành...
Tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất tiễn con đi Mỹ du học vào năm ngoái mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Sân bay đông nghẹt. Nhìn những em bé chỉ 15, 16 tuổi như con tôi một mình đẩy hành lý vào làm thủ tục ở sân bay mà rớt nước mắt. Chuyến bay kéo dài 24 giờ đồng hồ, bao gồm cả transit ở Nhật Bản. Gia đình tôi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật để mong bình an...
Tối thứ Hai vừa rồi, tôi đến Giáo xứ Sơn Lộc, giáo phận Phú Cường để giúp giới Hiền Mẫu Tĩnh Tâm mừng Bổn mạng. Chỉ một giờ thôi, nên tôi cầu xin Chúa cho biết nói gì và không nói gì. Tóm tắt như thế này: Sau khi cầu nguyện khai mạc, tôi hỏi họ: “Bây giờ trước mặt Chúa, các chị xem coi vợ chồng mình thuộc loại nào?...
Các nhà khoa học xã hội đã nhận xét rằng các cuộc hôn nhân thường trải qua ít nhất bốn giai đoạn. Mỗi giai đoạn biểu thị hiểu biết độc đáo về các cơ hội và hồng phúc, bên cạnh đó là những thách đố và trở ngại. Tiến trình trải qua các giai đoạn này được cho là theo chu kỳ...