Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 
PHÚ HỘ VÀ LAZARÔ




Trong bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, Đức Giêsu kể dụ ngôn “Viên quản gia bất lương” nhằm cho thấy nên sử dụng tiền bạc như thế nào, đó là hãy dùng tiền bạc mà mua nhân nghĩa, như viên quản gia đã giảm số nợ cho con nợ, ngõ hầu sau này sẽ được tiếp đón vào Nước Trời. Còn trong bài Tin Mừng vừa nghe, Đức Giêsu kể dụ ngôn “Phú hộ và Lazarô” nhằm cho thấy không nên sử dụng tiền bạc như thế nào, đó là đừng chỉ nghĩ đến mình mà chẳng nghĩ đến ai, kẻo sau này sẽ phải chịu hình phạt hỏa ngục.
Một bản điều tra cách đây không lâu cho thấy, hiện nay có khoảng 800 triệu người trên thế giới đang bị đói và suy dinh dưỡng; hơn một tỷ người không được chăm sóc y tế và giáo dục cơ bản; vẫn có những người chết đói mỗi ngày vì không được hưởng phần dư thừa từ bàn tiệc của người giàu rơi xuống. Thành thử ra, câu chuyện ông phú hộ và anh Lazarô nghèo khó, đó không chỉ là chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể lại, nhưng là một hiện thực đang xảy ra hôm nay trên thế giới. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo cũng chẳng phải chỉ giữa cá nhân với cá nhân, nhưng còn giữa nước này với nước kia, giữa nông thôn và thành thị.
 Đứng trước thực trạng nhức nhối ấy, hỏi rằng Giáo hội có ý kiến gì nhằm san bằng hố sâu cách biệt ấy chăng? Thưa rằng có, Công đồng Vatican II nói rằng: “Muốn đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người hôm nay, cần phải thay đổi sâu rộng các cơ cấu xã hội, đồng thời, phải thay đổi chính tâm thức con người.
  • Phải thay đổi cơ cấu xã hội, vì có những cơ cấu tự nó đã hàm chứa bất công và thiếu vắng tình thương. Chẳng hạn trong một xã hội mà chỉ một thiểu số giàu có nắm giữ hết mọi tư liệu sản xuất, từ tiền bạc đến máy móc, đất đai ... còn những người khác đi làm thuê. Anh làm thuê chỉ đủ ăn để sống qua ngày, còn anh nhà giàu ngày càng giàu hơn, không phải do sức lao động của mình, nhưng do bóc lột công sức của người khác. Ngay tại đất nước ta, sự bất công cũng không hề thiếu vắng dù người ta không ngừng kêu gọi phải đổi mới. Tại sao vậy? Vì vẫn còn đó những kẻ đặc quyền đặc lợi, những nhóm lợi ích bao che, phe cánh ô dù, những kẻ độc tài, độc quyền ... Rút cục, những tiếng kêu than của người nghèo đã rơi vào sự im lặng đáng sợ! Hiện tượng khiếu kiện về đất đai, nhà cửa nổi lên khắp nước là một thí dụ điển hình. Vì thế, muốn đem lại cuộc sống hạnh phúc cho con người hôm nay, cần phải thay đổi các cơ cấu xã hội.
  • Không chỉ thay đổi cơ cấu xã hội, Giáo hội còn kêu gọi phải thay đổi chính lòng dạ con người, và đây là điều quan trọng nhất. Ông phú hộ và anh Lazarô nghèo khổ trong bài Tin Mừng không ở hai chân trời xa cách, nhưng ở kề bên nhau, kề bên nhau nhưng không có quan hệ với nhau. Thành thử ra, nếu cánh cổng đồ sộ không ngăn cản tầm nhìn giữa hai người, bằng cớ là anh Lazarô vẫn biết bàn ăn của ông phú hộ ê hề thừa mứa. Còn phú hộ vẫn biết tên gọi của người khốn khổ kia là Lazarô, thế nhưng có một khoảng cách trong tâm hồn xa vời vợi, khiến ông phú hộ tuy vẫn thấy Lazarô, nhưng không nhận ra trách nhiệm của mình đối với người đồng loại khốn khổ, và đấy chính là tội của ông ta. Tội hững hờ ích kỷ, tội lạnh lùng vô cảm trước nỗi khổ của anh em. Nếu con tim băng giá hôm nay không được hâm nóng cho mềm lại; nếu khoảng cách của tâm hồn hôm nay không được lấp đầy thì khoảng cách đời sau thật là khủng khiếp, vì nó mang tính vĩnh cửu và thật xa xăm, xa xăm đến nỗi ông phú hộ chỉ xin một giọt nước, một giọt nước nhỏ xuống lưỡi mà thôi cũng không được.
Như vậy vấn đề quan trọng là cần phải thay đổi chính tâm hồn, không chỉ thu vén cho riêng mình, nhưng biết chia sẻ cho người khác, chỉ với một tâm hồn như thế, con người mới xây dựng được một xã hội lành mạnh và công bằng.
Cuối cùng, người Kitô hữu còn có một động lực thật sâu xa khác thúc đẩy phải sống bác ái, đó là lòng tin. Nếu ta xác tín rằng sau cuộc sống này, chúng ta sẽ chịu phán xét về mọi việc mình đã làm hoặc không làm, đặc biệt là về lòng thương xót, ắt hẳn đời ta sẽ bớt đi nhiều hành vi ích kỷ, dửng dưng vô cảm, để biết quan tâm đến người khác hơn.
Xin Chúa củng cố đức tin và hâm nóng lại trái tim còn chai đá của chúng ta, để đến lượt mình, chúng ta cũng biết lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa người với người ở đời này, ngõ hầu chính sự chia sẻ yêu thương hôm nay, sẽ là dấu chỉ báo trước niềm vui vĩnh cửu ngày mai.

 
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP. 


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (31.01.2024): Bài 6 – Nóng giận (5/2/2024)

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C - Thiên Chúa và tiền bạc (22/9/2019)

Chúa Nhật XXIV Thường NIên - Năm C - Tìm Kiếm và Tha Thứ (13/9/2019)

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C - Từ bỏ: điều kiện để theo chúa (11/9/2019)

Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C - Khiêm Nhu Để Phục Vụ (2/9/2019)

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C - Lửa Trên Mặt Đất (17/8/2019)

Chúa Nhật Xix Thường Niên - Năm C - Chủ Về (12/8/2019)

Người trẻ còn tha thiết với tôn giáo? (5/7/2019)

Câu hỏi về Tin Mừng Luca (26/6/2019)

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C - Ở lại và ban bình an (27/5/2019)

Chúa Nhật Phục Sinh - Phục Sinh: Cội Nguồn Hy Vọng (20/4/2019)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn