Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – NĂM C
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
 
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã giới thiệu cho ta  thánh Gioan Baotixita, vị Tiền hô của Chúa với tiếng hô vang: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Ta hãy tìm hiểu lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô trong bối cảnh lịch sử thời xưa, và khám phá đâu là ý nghĩa lời Gioan Tiền Hô kêu gọi đối với chúng ta hôm nay.

Trong thời Đức Giêsu, đường xá Đông phương rất xấu, có câu châm ngôn viết rằng: “Có ba điều khốn khổ: một là đau ốm; hai là nhịn ăn; balà du hành”. Tại sao du hành lại là khốn khổ? Vì quốc lộ ngày xưa chẳng khác gì lối mòn không được trải đá, đường đi mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi mù, đất đá lởm chởm, còn tệ hơn những con đường bị lô cốt lấn chiếm hiện nay. Kỳ thực cũng có một số ít con đường được trải đá, nhưng đó là những con đường do các vị vua truyền làm, khi ông muốn đến thăm dân chúng tại một địa phương nào đó, chúng được mệnh danh là những “xa lộ hoàng gia”, đường ấy chỉ được tu bổ khi vua cần dùng cho một cuộc du hành nào đó, hoặc một cuộc tuần tra, kinh lý nào đó. Trước khi nhà vua đến, ông thường sai sứ giả loan báo cho dân chúng dọc đường biết tin, để họ chuẩn bị đường sao cho bằng phẳng để xa giá vua đi.             

Như vậy, khi Gioan Tiền Hô cất tiếng kêu: “Hãy dõn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, thì Gioan Tiền Hô đã đóng vai trò của vị sứ giả đi trước Đấng Cứu độ, để kêu gọi dân Chúa hãy dọn đường, ngõ hầu Đấng Cứu độ có thể đến với dân Ngài. Tuy nhiên điều quan trọng không phải là dọn đường, nhưng là dọn lòng, là sám hối như Tin Mừng đã nói rất rõ: Gioan Tiền Hô liền đi khắp vùng ven sông Giodan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”.

Vào mỗi mùa Vọng, mùa Chay, Giáo hội thường mời gọi chúng ta sám hối, xưng tội, nhưng sám hối không phải là xưng tội cách qua loa, theo kiểu “đến hẹn lại lên”, đến mùa thì đi xưng tội. Nhưng sám hối là đổi đời, đổi cách nhìn, đổi lối nghĩ. Sám hối là dẹp bỏ những chướng ngại trong tâm hồn để Chúa có thể đến và ở lại với chúng ta. Dẹp bỏ những chướng ngại bằng cách:

·        Lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ, hẹp hòi.
·        Uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, tính toán lệch lạc.
·        San cho phẳng những núi đồi ngạo nghễ của tự mãn tự kiêu.
·        Bạt cho thấp những gồ ghề lồi lõm của bất công bất chính.

Thiên Chúa chỉ có thể đến gặp con người trên những con đường ngay thẳng, phẳng phiu, và ơn cứu độ của Ngài cũng chỉ ban cho những ai rộng tay đón nhận.

Mặt khác, nếu Gioan Tiền Hô là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm, thì qua bí tích Thánh Tẩy, mọi Kitô hữu được mời gọi làm ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai trong ngày chung thẩm, ngày Chúa quang lâm. Như Gioan Tẩy giả, ta cần cất tiếng hô bằng lời nói và bằng cuộc sống.

Gioan Tiền Hô sống đời khổ hạnh và cầu nguyện trong sa mạc. Chính sự tĩnh lặng trong sa mạc khiến ông nghe được tiếng Chúa, theo lệnh Chúa truyền, Gioan Tiền Hô đã rời khỏi hoang địa để đến với con người, và lời Chúa được ông lắng nghe, đã trở thành lời Chúa được ông loan báo cho dân chúng. Như vậy, chính cuộc đời Gioan Tiền Hô đã là lời chứng sống động khiến dân chúng lũ lượt kéo đến với ông. Tiếp đến, lời rao giảng của Gioan Tiền Hô đã trở thành tiếng kêu vang động khắp vùng ven sông Giodan. Một tiếng kêu khẩn thiết: Hãy sám hối. Một tiếng kêu cấp bách: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Tiếng kêu sau hết của Gioan Tiền Hô đã đưa ông tới cái chết, khi ông can đảm nói với vua Herodê, người đã lấy chị dâu mình làm vợ rằng: “Vua không được phép lấy bà ấy làm vợ” (Mt 14,4).

Giáo hội hôm nay vẫn luôn cần đến Gioan Tẩy giả, những Gioan Tiền Hô của thế kỷ XXI biết cất lên tiếng kêu làm thức tỉnh nhân loại, biết giúp họ chờ đợi và nhận ra ơn cứu độ đang đến; biết hướng dẫn họ dọn đường trong tâm hồn để chờ đón Chúa. Dọn đường là lội ngược dòng, là chấp nhận bị khước từ, bị chống đối như Gioan Tiền Hô ngày xưa. Liệu ta có dám can đảm dấn thân như Gioan Tiền Hô chăng?

Chớ gì mùa Vọng này sẽ là thời gian thuận tiện, để ta biết lắng nghe tiếng Chúa và nỗ lực khai mở một lộ trình, một lộ trình bằng phẳng cho Chúa đến với ta. Chớ gì mùa Vọng này sẽ là thời gian thuận tiện để ta bắt chước Gioan Tẩy giả, trong sứ vụ kêu gọi người khác hãy dọn con đường nội tâm, để Chúa có thể đến trong cuộc đời họ.                 

Antôn Trần Thanh Long, OP.
 


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (31.01.2024): Bài 6 – Nóng giận (5/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C - Tỉnh thức và cầu nguyện (7/12/2018)

Tông Huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô (29/11/2018)

Tháng 11 – gẫm suy về cái chết (9/11/2018)

Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm B - Xin cho con được thấy (30/10/2018)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B của ĐTC Phanxicô (30/10/2018)

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B - Khánh Nhật Truyền Giáo (19/10/2018)

Đức Thánh Cha: Hãy để ý những “con quỷ có giáo dục”, và tinh thần thế gian (17/10/2018)

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B - Đi Tìm Lẽ Sống (15/10/2018)

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B - Dứt Bỏ Dịp Tội (29/9/2018)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B - Tuyên Xưng Đức Tin (16/9/2018)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn