Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXIV Thường Niên – năm B
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
Cây Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
Cây Thánh Giá được làm bằng gỗ thiên nhiên, đơn sơ - được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cho dựng ở Quảng trường đền thờ Thánh Phêrô vào dịp mừng kỷ niệm “Năm Thánh Cứu Chuộc” 25.3.1983 - 22.4.1984 và sau đó trao cho Giới Trẻ Thế Giới. Cây Thánh Giá này đã được Giới Trẻ đón nhận và rước đi vòng quanh khắp các Châu lục.
“Các Bạn Trẻ thân yêu, cha chào mừng các con nhân dịp kỷ niệm Năm Thánh. Cha tin tưởng trao vào tay các con cây Thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Các con hãy mang Thánh Giá này đến mọi miền trên toàn thế giới như một biểu tượng của tình yêu Chúa Kitô đối với nhân loại, và loan báo cho mọi người rằng chỉ trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô chúng ta mới có thể tìm thấy sự cứu rỗi và ơn cứu độ” (ĐTC Gioan-Phaolô II, Roma, 22.4.1984).’
Cây Thánh Giá này có kích thước: chiều cao 3m80, bề rộng của cây ngang 1m75, bề rộng của khúc gỗ 25cm, bề dầy khúc gỗ 5cm, sức nặng 31kg. Khi di chuyển trên máy bay hay xe, Cây Thánh Giá có thể tháo ra thành hai khúc dọc và ngang. Chân đế cây thánh giá cũng được đựng trong một hòm khi di chuyển có chiều dài 60cm, chiều ngang 60cm, chiều cao 70cm và nặng 15kg.
Kể từ năm 1984 cho đến nay, đã có 13 Đại Hội qui tụ Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Roma 1984 – Achentina 1987 – Compostella, Tây Ban Nha 1989 – Ba Lan 1991 – Denver, USA 1993 – Manila 1995 – Paris 1997 – Roma 2000 – Canada 2002 – Koln, Đức 2005 – Sydney 2008 – Madrid 2011 – Rio, Bzasil 2013. Và năm 2016, sẽ được tổ chức tại Krakow, Ba Lan.
***
“Rồi Ðức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Mc 8,27-35)
Chúng ta thấy điều kiện theo Chúa rất rõ. Trên hết, phải từ bỏ chính mình rồi mới vác thập giá mình mà theo Chúa.
Từ bỏ chính mình không ai bắt phải “khổ tu” nhưng là đừng chiều theo cái thân ưa dễ dãi, thích hưởng thụ, chẳng chịu hy sinh tí gì!
Từ bỏ chính mình là đừng quá lo tích cóp của cải, “của đâu lòng đó”, không thể giũ ra mà đi phụng thờ Thiên Chúa. Không thể vừa có cả thiên đàng lẫn thế gian đâu!
Từ bỏ chính mình phải là từ bỏ cái mình thích, cái mình có chứ không phải cái mình dư.
Từ bỏ chính mình, thường đơn sơ như là hy sinh không xem một trận cầu quốc tế để đi dự lễ.
là rời khỏi phòng máy lạnh để đi thăm một người thân đang nằm viện.
là chấp nhận một chút thiệt thòi để gìn giữ an hòa.
là hay nhịn chớ hờn giận, là không chấp lời...
Hãy nhớ lên trời không thể đi trên một toa xe lửa hạng nhất!
Vác thập giá của mình theo Chúa, chứ không tránh né, không nhờ ai hoặc bắt ai phải vác thập giá cho mình.
Vác thập giá mình là vui lòng đón nhận bất kỳ thập giá nào Chúa gửi đến. Không so sánh. Vác trọn vẹn trong tin tưởng phó thác, không theo ý riêng mình.
Không vác một phần. Không lựa chọn vác phần mình thích. Sự khó để cho người khác.
Hãy nhớ không có cuộc sống nào mà không có thập giá, đau khổ. Có những đau khổ không thể loại trừ.
Nghĩa là không thể theo con đường Chúa đi mà không có hy sinh! Không thể tìm kiếm Chúa Giêsu mà không có Thập giá. Nếu ta cố tìm một Đức Giêsu không có thập giá, ta sẽ gặp Thập giá mà không có Đức Giêsu thì chẳng còn ý nghĩa gì!
Chúa Giêsu đã từ bỏ chính mình, vâng phục chết trên Thập giá, rồi mới được tôn vinh, mới trở nên niềm vui cứu độ.
Đúng thế!
Đâu là những điều tôi cần từ bỏ lúc này?
Những thập giá của tôi hiện nay là gì?
Cách tôi vác thập giá theo chân Chúa?
Tôi chấp nhận thập giá hay lý luận chối từ?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |